Mỹ nhân huyền thoại năm nào đang chuẩn bị comeback màn ảnh với vai nữ chính trong phim của Vu Chính đây này! Dù đã U50 nhưng visual của chị vẫn đẹp xỉu mê xỉu quá trời
Tưởng Cần Cần sinh năm 1975, còn có nghệ danh là Thủy Linh. Chị là một trong những nữ thần màn ảnh đình đám thập niên 90, nổi như cồn nhờ đóng phim của bà trùm Quỳnh Dao. "Nỗi Lòng Thấu Trời Xanh" chính là bộ phim truyền hình đầu tay của Quỳnh Dao tại Trung Quốc, và Tưởng Cần Cần đã được bà pick làm nữ chính. Vai Tiêu Vũ Phụng đã giúp chị nổi đình nổi đám toàn châu Á luôn!
Visual thanh thoát, trong trẻo của nữ thần còn để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm đỉnh như "Ngọa Hổ Tàng Long", "Anh Hùng Xạ Điêu", "Phong Vân", "Bạch Phát Ma Nữ"... Nói về Tưởng Cần Cần, Quỳnh Dao từng khen hết lời: "Thanh linh như thủy, ưu mỹ như mộng" và còn đặt cho luôn nghệ danh mới là Thuỷ Linh nha!
Ai cũng phải mê mẩn trước vóc dáng thanh tao, vẻ đẹp mong manh cùng đôi mắt buồn tê tái của Tưởng Cần Cần. Khán giả còn trao cho chị danh hiệu "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" và "Tuyệt đại mỹ nhân phim Quỳnh Dao" luôn đó. Chị cũng được công nhận là nàng Tây Thi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ từ trước đến nay
Có thời gian Tưởng Cần Cần bị gắn mác "bình hoa di động" vì chỉ đóng toàn vai công chúa, tiểu thư xinh đẹp hoặc mấy nhân vật số khổ. Không muốn bị đóng khung kiểu, chị đã phá vỡ hình tượng bằng cách nhận vai phản diện trong "Bán Sinh Duyên" đóng cùng Lâm Tâm Như. Nhân vật Cố Mạn Lộ của Tưởng Cần Cần làm netizen ghét cay ghét đắng, chứng tỏ thực lực của chị là có thật nha! Thậm chí vai của chị còn được yêu thích hơn cả vai chính của Lâm Tâm Như nữa là
Năm 2002, drama lớn xảy ra khi Tưởng Cần Cần bị "chị em thân thiết" là Vu Giai Hỷ tố thẳng mặt cướp chồng - đạo diễn Trương Hiếu Chính. Theo lời Vu Giai Hỷ, Tưởng Cần Cần không chỉ vào tận phòng riêng của chồng cô mà còn ngồi lên đùi vị đạo diễn này trước mặt mọi người luôn á. Vu Giai Hỷ còn tuyên bố: "Chồng tôi đã bị cô cướp mất, cô đừng trốn tránh nữa, mau thừa nhận đi!" Phốt nặng đô thật sự!
3 năm sau, chị lại dính drama tình ái với Trần Kiến Bân. Anh này và vợ là Ngô Việt có mâu thuẫn sau 2 năm chung sống, anh quyết định bỏ đi bất chấp vợ níu kéo. Ngô Việt ngầm thừa nhận Tưởng Cần Cần chính là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình cô. 1 năm sau, Tưởng Cần Cần bất ngờ thông báo kết hôn với Trần Kiến Bân khiến netizen càng tin chắc họ đã bắt đầu yêu từ khi anh còn chưa ly hôn
Nguồn: kenh14.vn