GauLovely5499
New member
Buổi đua thử F2 (Công thức 2) chiều thứ 7 vừa rồi tại trường đua Spa Francorchamps ở Bỉ đã để lại nỗi đau không gì bù đắp được khi một tay đua trẻ tài năng người Pháp đã ra đi mãi mãi sau tai nạn kinh hoàng
Sự cố xảy ra ngay vòng đua thứ 2 đã khiến Antoine Hubert của đội Arden International không qua khỏi, còn Juan Manuel Correa (đội Charouz) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cú va chạm quá khủng khiếp luôn các bạn ơi
Theo như clip và hình ảnh ghi lại, chiếc xe số 19 của Hubert sau khi thoát khỏi khúc cua "tử thần" Eau Rouge đã bất ngờ mất lái, lao thẳng vào rào chắn với vận tốc lên tới gần 260 km/h. Phía sau, xe của Correa không kịp né, đâm trực diện vào khiến cả hai chiếc xe vỡ nát thành từng mảnh
Dù ekip cứu hộ đã có mặt ngay lập tức, nhưng chấn thương quá nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của Hubert ngay tại chỗ. Tay đua tài năng người Pháp này ra đi ở tuổi 22, sau 16 chặng đua chuyên nghiệp và 2 lần đứng trên bục podium cao nhất. Còn Correa thì được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng, hiện đang hôn mê sâu và tính mạng vẫn trong tình trạng nguy kịch
Khúc cua Eau Rouge tại Spa Francorchamps vốn nổi tiếng là một trong những đoạn đường đua khó nhất, đòi hỏi tay đua phải có skill và kinh nghiệm level cao mới qua được mượt. Cú va chạm quá mạnh ở tốc độ cao khiến ngay cả vòng bảo vệ halo - thiết bị an toàn mới được lắp đặt từ mùa giải năm nay - cũng không thể bảo vệ được các tay đua.
"Chúa sẽ che chở cho cậu Antoine. Tôi sẽ cầu nguyện và cầu chúc cho cậu được yên nghỉ", Lewis Hamilton - đương kim vô địch F1 thế giới đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc đến gia đình Hubert và đội đua Arden. Trước đó, "viên ngọc đen" người Anh này cũng từng gặp tai nạn ở buổi đua phân hạng tại Spa Francorchamps nhưng may mắn không bị thương.
Nguồn: kenh14.vn
Sự cố xảy ra ngay vòng đua thứ 2 đã khiến Antoine Hubert của đội Arden International không qua khỏi, còn Juan Manuel Correa (đội Charouz) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cú va chạm quá khủng khiếp luôn các bạn ơi
Theo như clip và hình ảnh ghi lại, chiếc xe số 19 của Hubert sau khi thoát khỏi khúc cua "tử thần" Eau Rouge đã bất ngờ mất lái, lao thẳng vào rào chắn với vận tốc lên tới gần 260 km/h. Phía sau, xe của Correa không kịp né, đâm trực diện vào khiến cả hai chiếc xe vỡ nát thành từng mảnh
Dù ekip cứu hộ đã có mặt ngay lập tức, nhưng chấn thương quá nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của Hubert ngay tại chỗ. Tay đua tài năng người Pháp này ra đi ở tuổi 22, sau 16 chặng đua chuyên nghiệp và 2 lần đứng trên bục podium cao nhất. Còn Correa thì được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng, hiện đang hôn mê sâu và tính mạng vẫn trong tình trạng nguy kịch
Khúc cua Eau Rouge tại Spa Francorchamps vốn nổi tiếng là một trong những đoạn đường đua khó nhất, đòi hỏi tay đua phải có skill và kinh nghiệm level cao mới qua được mượt. Cú va chạm quá mạnh ở tốc độ cao khiến ngay cả vòng bảo vệ halo - thiết bị an toàn mới được lắp đặt từ mùa giải năm nay - cũng không thể bảo vệ được các tay đua.
"Chúa sẽ che chở cho cậu Antoine. Tôi sẽ cầu nguyện và cầu chúc cho cậu được yên nghỉ", Lewis Hamilton - đương kim vô địch F1 thế giới đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc đến gia đình Hubert và đội đua Arden. Trước đó, "viên ngọc đen" người Anh này cũng từng gặp tai nạn ở buổi đua phân hạng tại Spa Francorchamps nhưng may mắn không bị thương.
Nguồn: kenh14.vn