Tay đua được "hồi sinh" sau tai nạn kinh hoàng rồi comeback cực mạnh, nghe mà muốn khóc luôn á

9763893a5bec224a5ac7.jpg


Câu chuyện của Pedro Terrero chính là màn "phục sinh" thần thánh nhất làng thể thao thế giới mấy năm trở lại đây luôn!

Tháng 2/2019, Pedro Terrero gặp tai nạn siêu kinh hoàng khi tham gia một giải đua ngựa tại Mỹ. Đang đua hăng say thì chú ngựa của anh bị vướng con ngựa bên cạnh, khiến tay đua 37 tuổi này ngã sấp mặt xuống đất. Chưa hết, con ngựa hoảng loạn còn giẫm thẳng lên đầu Terrero, trong khi mũ bảo hiểm của anh đã bay mất lúc nào không hay

Hậu quả cực nặng: Terrero được đưa đi cấp cứu với vết thương khổng lồ ở đầu và xuất huyết não cấp tính. Các bác sĩ chẩn đoán người cha 3 con này chỉ còn chưa đầy 5% cơ hội sống sót thôi.

"Tôi thực sự đã qua đời rồi. Tim ngừng đập, ngừng thở, máu chảy ào ào từ mũi và tai", Terrero nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng nhất đời mình trong cuộc phỏng vấn trên Berkeleyside News.

Các bác sĩ phải cắt bỏ một phần hộp sọ để giảm áp lực lên não do khối máu tụ cực lớn. Dù đã can thiệp y tế hết mình, nhưng không ai tin Terrero có thể "comeback" được nữa.





Nhưng mà phép màu đã xảy ra nha mọi người ơi! Terrero từ từ hồi phục một cách khó tin nhờ ý chí sống mãnh liệt dù thân hình gầy guộc như khúc cây khô trên giường bệnh. Anh dần không cần máy thở nữa, bắt đầu có nhận thức và nói chuyện trở lại. Tuy nhiên các chuyên gia vẫn khẳng định Terrero sẽ không bao giờ có thể đua ngựa nữa rồi.

Một trang web tên GoFundMe được lập ra để quyên góp, giúp gia đình Terrero có tiền chữa bệnh. Với thông điệp: "Bất kỳ tay đua nào cũng đều biết chấn thương não kinh khủng đến nhường nào", GoFundMe nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ mọi người khắp nơi, không chỉ trong giới đua ngựa.

Chỉ hơn 2 năm sau tai nạn khủng khiếp đó, Pedro Terrero đã xuất viện và còn làm bố thêm một lần nữa luôn! Bên cạnh sự cổ vũ của fan và đồng nghiệp, tình yêu của bà xã Miriam thực sự đã cứu sống anh. "Cô ấy nắm lấy tay tôi và khóc nức nở: 'Hãy đẩy tay em nếu anh nghe thấy em nói'. Tôi thì thầm: 'Có' và cô ấy sung sướng khóc to hơn. Miriam đã ở bên tôi suốt những năm tháng đen tối nhất", Terrero rơi nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc tỉnh dậy.

Còn choáng hơn nữa, việc tập luyện giúp Terrero hồi phục nhanh đến mức các bác sĩ phải thán phục, "quay xe" ủng hộ anh trở lại đường đua. Và ngày tất cả mong đợi đã tới! Terrero bắt đầu tham dự giải đấu đầu tiên vào tháng 6. Anh càng đua càng xịn, thậm chí còn bay cao hơn cả trước khi gặp tai nạn





Hồi tháng trước, Terrero cùng chú ngựa Vaping Angel rinh về 75.000 USD ở giải đấu lớn Pike Place Dancer Stakes dù ban đầu chỉ được đánh giá có tỷ lệ thắng 25/1 (đặt 1 ăn 25) thôi nha. Trước đó, anh cũng vô địch giải đấu ở Santa Rosa rồi.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top