MiSusu3418
New member
Nếu bạn nghĩ Tôn Ngộ Không đã là người ngầu nhất trong Tây Du Ký thì sai bét rồi nha! Hóa ra còn có những vị thần tiên bí ẩn mà so với họ, cả Tề Thiên Đại Thánh còn phải "ngậm ngùi" đứng ngoài luôn đó.
Tây Du Ký - một trong Tứ đại kỳ thư của văn học Trung Quốc, kể về hành trình 81 kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Bên cạnh vô số yêu quái làm khó dễ, thế giới Tây Du còn có cả tấn thần tiên xuất hiện, khiến câu chuyện thêm phần sống động và đa dạng.
Trong hồi "Tứ thánh thử lòng thiền", có một nhân vật cực kỳ bí ẩn tên là Lê Sơn Lão Mẫu đã dẫn theo 3 vị Bồ Tát hóa thân thành một gia đình giàu có toàn mỹ nhân để test lòng quyết tâm của ekip Đường Tăng. Kết quả thì chỉ có mỗi Bát Giới là fail, không vượt qua được cám dỗ của mỹ sắc
Cụ thể là 3 vị Bồ Tát gồm Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Linh Cát Bồ Tát cosplay thành 3 cô gái xinh như mộng, còn Lê Sơn Lão Mẫu đóng vai mẹ già của họ. Điều này đã cho thấy địa vị của Lão Mẫu cao hơn cả 3 vị Bồ Tát rồi nhé!
Mà phải nói là background của 3 vị Bồ Tát này không phải dạng vừa đâu. Đặc biệt là Quan Thế Âm Bồ Tát - vị thần phổ độ chúng sinh, đức cao vọng trọng, chuyên handle những nhiệm vụ quan trọng của Phật môn. Nhiều truyền thuyết kể rằng thời gian tu hành đắc đạo của Quan Âm Bồ Tát không thua kém Như Lai Phật Tổ luôn đó!
Nhớ hồi Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng "troll" đeo vòng kim cô, anh khỉ đã bất mãn nói với Bồ Tát: "Bồ Tát là một trong Thất Phật chi sư, giáo chủ của từ bi, sao lại đi hại người". Thế mà Quan Âm Bồ Tát với đẳng cấp như vậy, khi gặp Lê Sơn Lão Mẫu vẫn phải cúi đầu hành lễ kính cẩn. Sốc chưa?
Vậy thực chất Lê Sơn Lão Mẫu là ai mà ghê gớm đến thế?
Có rất nhiều truyền thuyết về lai lịch của bà. Trong sách "Trường An Trí" có ghi: "Núi Lê Sơn là do thú cưỡi của Nữ Oa khi lên trời đội đá vá trời hóa thành. Nữ Oa xưa ở tại núi Lê Sơn, nay nơi đây có đền thời Lê Sơn Lão Mẫu".
Plot twist: Lê Sơn Lão Mẫu chính là hóa thân của Nữ Oa Nương Nương! Mặc dù nhân vật Nữ Oa không trực tiếp xuất hiện trong Tây Du Ký, nhưng trong văn hóa thần thoại Trung Hoa, Nữ Oa Nương Nương chính là "mẹ" của thiên nhiên và trời đất, địa vị vượt xa cả Tam Thanh luôn.
Theo thứ bậc thần tiên, ngay cả Thái Thượng Lão Quân cũng phải hành lễ với Lê Sơn Lão Mẫu, mà địa vị của Thái Thượng Lão Quân còn cao hơn Quan Âm Bồ Tát một bậc nữa kìa. Vậy nên việc Quan Âm Bồ Tát bày tỏ sự kính trọng với Lê Sơn Lão Mẫu là chuyện hoàn toàn hợp lý rồi!
Nguồn: gamek.vn