SuSaigon3037
New member
Suốt 500 năm Tôn Ngộ Không bị "khóa cứng" dưới chân núi Ngũ Hành, 6 anh em Ma vương từng thề non hẹn biển giờ... bay màu luôn rồi các bro ạ
Trong Tây Du Ký, sau khi đại náo Thiên cung xong xuôi, Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai "cho nằm im" dưới núi Ngũ Hành, ăn cơm tù tận 500 năm trời. Khoảng thời gian dài đằng đẵng này khiến nhiều người tự hỏi: sao mấy đứa từng thân thiết với Tề Thiên Đại Thánh, đặc biệt là bọn Ma vương kết nghĩa anh em, lại không thèm ghé mặt cứu luôn nhỉ?
Tính ra thì chỉ có 3 nhóm người có khả năng cứu được Ngộ Không thôi: sư phụ Bồ Đề Tổ Sư, đám khỉ con ở Hoa Quả Sơn và 6 anh em Ma vương kết nghĩa sinh tử. Nhưng thực tế là... không một ai xuất hiện dưới chân núi Ngũ Hành suốt 500 năm luôn nha!
Mà nói đến nhóm Ma vương kết nghĩa với Tôn Ngộ Không thì đây từng là hội anh tài "xịn sò" bậc nhất trong giới yêu ma đấy. 6 vị Ma vương gồm Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Di Hầu Vương và Ngu Nhung Vương - ai cũng có thực lực "xịn xò" không thua kém Tề Thiên Đại Thánh. Nếu tính kỹ về sức mạnh thì bọn họ hợp lực lại hoàn toàn có thể cứu Ngộ Không mà
Nhưng lý do thật sự khiến các Ma vương ngồi im không phải vì tình anh em nhạt nhòa, mà là vì... "đối thủ quá trâu" đó các bạn ơi! Sau khi "xử" xong Tôn Ngộ Không, Phật Tổ Như Lai không chỉ giao cho Thổ Địa trông coi mà còn cử 5 vị hộ pháp của Phật môn đến canh - gọi là Ngũ Phương Yết Đế Hộ Pháp Thần. Đây là những vị thần pháp lực "max ping", đại diện trực tiếp cho quyền lực của Phật môn luôn á ️
Điều này có nghĩa là bất kỳ ai muốn cứu Ngộ Không đều phải "solo" trực tiếp với Phật môn và gián tiếp thách thức luôn cả Thiên đình nữa.
Với bọn Ma vương, dù có "combat" mạnh thế nào đi nữa thì việc liều mạng chống lại 2 "trùm cuối" của tam giới là lựa chọn quá rủi ro, có khi bị "unalive" luôn đấy
Chính vì thế, việc các Ma vương im thin thít suốt 500 năm không hẳn là phản bội, mà là kết quả của việc cân nhắc giữa tình nghĩa và... muốn sống còn thôi.
Trong thế giới Tây Du Ký, đây cũng là chi tiết cho thấy trật tự quyền lực trong tam giới "tàn nhẫn" thế nào, nơi mà ngay cả những người từng xưng huynh gọi đệ với Tề Thiên Đại Thánh cũng không dám vượt qua ranh giới mà Phật Tổ Như Lai và Thiên đình đã đặt ra
* Bài viết theo quan điểm của tác giả
Nguồn: kenh14.vn
Trong Tây Du Ký, sau khi đại náo Thiên cung xong xuôi, Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai "cho nằm im" dưới núi Ngũ Hành, ăn cơm tù tận 500 năm trời. Khoảng thời gian dài đằng đẵng này khiến nhiều người tự hỏi: sao mấy đứa từng thân thiết với Tề Thiên Đại Thánh, đặc biệt là bọn Ma vương kết nghĩa anh em, lại không thèm ghé mặt cứu luôn nhỉ?
Tính ra thì chỉ có 3 nhóm người có khả năng cứu được Ngộ Không thôi: sư phụ Bồ Đề Tổ Sư, đám khỉ con ở Hoa Quả Sơn và 6 anh em Ma vương kết nghĩa sinh tử. Nhưng thực tế là... không một ai xuất hiện dưới chân núi Ngũ Hành suốt 500 năm luôn nha!
Mà nói đến nhóm Ma vương kết nghĩa với Tôn Ngộ Không thì đây từng là hội anh tài "xịn sò" bậc nhất trong giới yêu ma đấy. 6 vị Ma vương gồm Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Di Hầu Vương và Ngu Nhung Vương - ai cũng có thực lực "xịn xò" không thua kém Tề Thiên Đại Thánh. Nếu tính kỹ về sức mạnh thì bọn họ hợp lực lại hoàn toàn có thể cứu Ngộ Không mà
Nhưng lý do thật sự khiến các Ma vương ngồi im không phải vì tình anh em nhạt nhòa, mà là vì... "đối thủ quá trâu" đó các bạn ơi! Sau khi "xử" xong Tôn Ngộ Không, Phật Tổ Như Lai không chỉ giao cho Thổ Địa trông coi mà còn cử 5 vị hộ pháp của Phật môn đến canh - gọi là Ngũ Phương Yết Đế Hộ Pháp Thần. Đây là những vị thần pháp lực "max ping", đại diện trực tiếp cho quyền lực của Phật môn luôn á ️
Điều này có nghĩa là bất kỳ ai muốn cứu Ngộ Không đều phải "solo" trực tiếp với Phật môn và gián tiếp thách thức luôn cả Thiên đình nữa.
Với bọn Ma vương, dù có "combat" mạnh thế nào đi nữa thì việc liều mạng chống lại 2 "trùm cuối" của tam giới là lựa chọn quá rủi ro, có khi bị "unalive" luôn đấy
Chính vì thế, việc các Ma vương im thin thít suốt 500 năm không hẳn là phản bội, mà là kết quả của việc cân nhắc giữa tình nghĩa và... muốn sống còn thôi.
Trong thế giới Tây Du Ký, đây cũng là chi tiết cho thấy trật tự quyền lực trong tam giới "tàn nhẫn" thế nào, nơi mà ngay cả những người từng xưng huynh gọi đệ với Tề Thiên Đại Thánh cũng không dám vượt qua ranh giới mà Phật Tổ Như Lai và Thiên đình đã đặt ra
* Bài viết theo quan điểm của tác giả
Nguồn: kenh14.vn