Tây Ban Nha vs Đức tứ kết EURO: Liệu Bò tót có phải "khóc thét"? ⚽

BeoPinky381

New member
a3817c90c20b494af271.jpg


Tây Ban Nha đang được hội chuyên gia vote cao hơn ở trận tứ kết căng đét với Đức, nhưng mà Cỗ xe tăng lại đang ôm trọn lợi thế sân nhà và có vài chiêu có thể khiến Bò tót phải... rơi nước mắt luôn đó các bạn ơi!

Phải công nhận là Tây Ban Nha xịn xò thật, đội bóng duy nhất vẫn toàn thắng ở EURO 2024 luôn á. Bò tót dẫn đầu bảng tử thần, thậm chí còn nhất bảng chỉ sau 2 lượt trận - quá đỉnh! Sang vòng 1/8, dù bị Georgia dẫn trước nhưng các anh đã comeback cực gắt với 4 bàn liền mạch, thắng 4-1 cực thuyết phục để giành vé vào tứ kết.

Nếu nhìn lại từ đầu giải thì thật sự Tây Ban Nha là đội chơi "mượt" nhất tại EURO 2024. Team của HLV Luis de la Fuente không chỉ tấn công sắc bén mà phòng ngự cũng chắc nịch lắm. Nếu phải tìm đối thủ nào xứng tầm với Bò tót lúc này, chắc chắn đó chính là tuyển Đức rồi!

ec027772f3820c428c31.jpg


Đội chủ nhà EURO 2024 lúc đầu bị nghi ngờ năng lực lắm, nhưng HLV Julian Nagelsmann và các trò cưng đã chứng minh họ không phải dạng vừa đâu nha. Con số 10 bàn thắng, 2 bàn thua sau 4 trận nói lên tất cả - xịn đét!

Những gì Đức thể hiện ở EURO 2024 làm fan hâm mộ nhớ lại thời kỳ "huyền thoại" 2010-2014 của Cỗ xe tăng - chơi cực bản lĩnh, lì lợm và siêu lạnh lùng trong việc "xử gọn" đối thủ.

Theo số liệu của Opta, đây là lần thứ 4 hai đội gặp nhau ở đấu trường châu Âu. Trước đó, Tây Ban Nha thắng 2 lần vào các năm 1984 và 2008, Đức thắng vào năm 1988. Năm 2008 là năm Đức thua Tây Ban Nha trong trận chung kết huyền thoại, người ghi bàn là Fernando Torres đó nha!

Tính trong 4 trận ở các giải đấu lớn gần đây, Tây Ban Nha có 2 chiến thắng và 2 trận hòa trước Đức. Nhưng mà plot twist ở đây là từ sau năm 1935 đến giờ, Đức bất bại trước Tây Ban Nha khi đá trên sân nhà với chuỗi 5 thắng và 3 hòa - uy tín đó các bạn!

Trong trận đấu knock-out, mọi con số thống kê chỉ mang tính tham khảo thôi nha. Dù Tây Ban Nha đang được vote cao hơn, nhưng Bò tót vẫn được dự đoán sẽ gặp "núi khó khăn" ở trận đấu tối nay đây.

Nhớ là những đối thủ mà Tây Ban Nha gặp từ đầu giải đều yếu hơn họ hết. Italia dù là đương kim vô địch nhưng chơi siêu nhạt, còn đội hình Croatia thì... hơi "già" rồi. Albania hay Georgia thì lại càng dưới cơ Bò tót hoàn toàn.

Vì thế, khi gặp tuyển Đức, mối đe dọa dành cho Tây Ban Nha sẽ "real" hơn nhiều. Nếu Tây Ban Nha chơi kiểu cầm bóng, đè bẹp Đức để tấn công thì họ cũng phải chuẩn bị sẵn plan B chống phản công đó. Không thì những đường chuyền "bén như dao" của Toni Kroos cho Florian Wirtz, Jamal Musiala hay Niclas Füllkrug có thể sẽ khiến Bò tót phải ôm hận và bye bye giải trong nước mắt đấy!

987178d758903c8b84c6.jpg


Với đội hình chất lượng đồng đều và đã "hiểu nhau như tri kỷ", không loại trừ khả năng hai đội sẽ phải đá thêm giờ, hoặc thậm chí phải sút luân lưu. Khi đó, kinh nghiệm của các thủ môn sẽ là chìa khóa vàng mang về chiến thắng luôn!

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Luis de la Fuente của Tây Ban Nha cho biết: "Đức là một đội bóng tuyệt vời, họ có một số cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thi đấu tổ chức và rất kỷ luật. Nhưng, họ sẽ phải đối đầu với một đội bóng rất giống họ, một đội bóng khát khao thành công và khó bị đánh bại. Tôi biết đó là câu sáo rỗng trong bóng đá, nhưng chính những chi tiết nhỏ sẽ quyết định kết quả trận đấu".

Bên kia chiến tuyến, HLV Julian Nagelsmann cũng lên tiếng: "Tôi rất vui khi toàn đội chơi ở 20 phút đầu tiên với Đan Mạch, nhưng chúng tôi phải đảm bảo rằng mình không có gắng ép buộc, hãy kiên nhẫn và kiểm soát bóng. Nếu chúng tôi tiếp tục những gì mà đã làm, sẽ rất khó để đối thủ đánh bại chúng tôi".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top