Tây Ban Nha "toang" ngay trận đầu: Yamal bất lực, ôm hận trước đội từng hòa Malaysia

Ối giời ơi, ai ngờ đội tuyển Tây Ban Nha lại mở màn World Cup 2026 bằng một kết quả... cực sốc như thế này!

Trước trận đấu, ai cũng nghĩ Tây Ban Nha sẽ "nghiền nát" Cabo Verde thuộc bảng H. Như kiểu thắng tối thiểu 3-4 bàn ấy, vì một bên là ĐKVĐ Euro đang "ngầu" vcl, bên kia là đội lần đầu dự World Cup. Thậm chí cách đây 1 năm, Cabo Verde còn hòa Malaysia 1-1 trong trận giao hữu (sau đó FIFA mới xử thắng Cabo Verde 3-0 trên giấy thôi chứ thực tế thì... yeah).

Nhưng thực tế lại khác hẳn! Cabo Verde chơi phòng thủ chặt như hũ nút, khiến Tây Ban Nha "toang" hoàn toàn. Dù cầm bóng ăn đứt nhưng đội bóng xứ đấu bò như... không biết phải làm gì với quả bóng vậy á.

Đỉnh điểm là có số liệu từ Opta cho thấy: Tiền đạo Mikel Oyarzabal không chạm bóng lần nào trong 30 phút đầu! Anh là cầu thủ đầu tiên có thông số "huyền thoại" như vậy tại World Cup kể từ năm 1966 đến giờ luôn.

Cơ hội xịn nhất hiệp một là phút 38, Cucurrella băng xuống chuyền vào ngon lành, nhưng Ferran Torres dứt điểm... đánh xà ngang bật ra. Sau đó Oyarzabal đánh đầu cũng bị thủ môn Vozinha cản phá. Ơ mà nói đến Vozinha phải công nhận anh này là "bức tường thép" thật sự!

007ef01d23e8c576afb8.jpg


Tuổi đã 40 mà Vozinha vẫn "cứng" như đúc, cứu thua lia lịa cho Cabo Verde. Cả Laporte lẫn Ferran Torres đều phải "câm lặng" trước anh.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha đưa Lamine Yamal vào sân với hi vọng tạo đột biến. Yamal vừa mới bình phục chấn thương nên được giữ sức hiệp một. Và phải nói là anh em mang lại chút sinh khí cho đội nhà đấy! Có pha qua người rồi chuyền cho Llorente nhưng... lại là Vozinha cản phá tiếp. Bruh! ‍♂️

5db9df665f8a8e595a18.jpg


Những phút cuối, khi hàng thủ Cabo Verde hơi mệt và mất tập trung, Tây Ban Nha có vài cơ hội nhưng Cucurella và Oyarzabal đều "vô duyên" quá đi mất. Thậm chí còn suýt ôm hận khi Cabo Verde có cú phạt góc nguy hiểm ở phút bù giờ, may mà Unai Simon kịp giữ sạch lưới.

Kết quả: 0-0! Tây Ban Nha mất điểm trận ra quân trước đội yếu hơn hẳn. Không phải khởi đầu trong mơ tí nào luôn á! Còn nhiều việc phải làm nếu muốn đi tiếp và hướng tới chức vô địch đây.

38e50b66c6b57d097232.jpg


Còn với Cabo Verde, đây là khoảnh khắc lịch sử không thể quên! Lần đầu dự World Cup đã "chặn đứng" một ông lớn như Tây Ban Nha. Thầy trò HLV Bubista xứng đáng với mọi lời khen ngợi!

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Pedri, F. Torres, M. Oyarzabal, Gavi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top