Ở ngày thi đấu thứ 9 này thì màn đại chiến châu Âu giữa Serbia và Tây Ban Nha chính là tâm điểm hot nhất thu hút fan hâm mộ! Sau 40 phút thi đấu với đủ mọi drama bất ngờ, Tây Ban Nha đã "xử đẹp" Serbia một cách dễ dàng và giữ vững thành tích toàn thắng sau vòng bảng luôn nha!
Ngày thi đấu thứ 9 đã chốt được 2 đội bóng dẫn đầu bảng I và J (vòng bảng 2), không ai khác chính là 2 ông lớn Argentina và Tây Ban Nha. Trong khi đó thì những trận đấu vòng phân hạng cũng căng đét và đầy kịch tính với chiến thắng đầu tiên của Hàn Quốc trước Bờ biển Ngà nè!
Argentina và Tây Ban Nha cùng nhau tiến vào vòng loại trực tiếp với thành tích bất bại ở vòng bảng. Flex quá đi à!
Bảng I: Venezuela 60-69 Nga (vòng bảng 2)
Trận đấu này chỉ để tranh thứ hạng của cả hai đội tuyển thôi vì Venezuela và Nga đã hết cơ hội đi tiếp rồi. Nga đã sớm thể hiện sức mạnh áp đảo ngay từ hiệp 1 với chuỗi bứt điểm 13-2 cực gắt ở đầu hiệp luôn.
Dù Venezuela có cố gắng hết mình nhưng cũng chỉ giúp họ san bằng tỷ số với Nga ở hiệp 2 thôi. Sang nửa sau trận đấu, Nga với những tình huống ném 3 điểm chuẩn như laser đã ẵm trọn chiến thắng về tay.
Andrey Vorontsevich là người chơi hay nhất bên phía Nga, anh đóng góp 17 điểm và tỉ lệ ném 3 đạt 100% khi thành công 3/3 tình huống. Xịn xò!
Bảng I: Ba Lan 65-91 Argentina (vòng bảng 2)
Chiến thắng này của Argentina cho thấy sự chênh lệch rõ mồn một giữa hai đội xếp hạng 5 và 25 thế giới. Với việc tăng cách biệt liên tục qua từng hiệp và 21 điểm là khoảng cách mà đại diện Nam Mỹ có được trước Ba Lan khi hết 3/4 thời gian thi đấu. Những cố gắng muộn màng trong hiệp 4 của Ba Lan cũng chỉ giúp họ giảm bớt khoảng cách mà thôi. Toàn thắng sau 2 vòng bảng, Argentina hoàn toàn xứng đáng với ngôi đầu bảng I!
Luis Scola đã có màn trình diễn xuất sắc ngày hôm nay, anh đóng góp 21 điểm, 6 rebounds và 3 kiến tạo cho Argentina.
Bảng M: Bờ biển Ngà 71-80 Hàn Quốc (vòng phân hạng)
Cuối cùng thì Hàn Quốc cũng có chiến thắng đầu tiên ở kỳ FIBA năm nay rồi! Đối đầu với Bờ biển Ngà trong trận đấu cuối cùng của bảng M, Hàn Quốc đã áp đảo và dẫn trước ngay từ những phút đầu tiên.
Kết thúc nửa đầu trận đấu, Hàn Quốc có cách biệt 20 điểm trước đại diện châu Phi. Với khoảng cách an toàn như vậy, dù có chút lung lay ở hai hiệp sau nhưng chiến thắng vẫn thuộc về Hàn Quốc thôi!
Guna Ra là người chơi hay nhất bên phía Hàn Quốc, anh ghi được 26 điểm và 16 rebounds. Carry cả team!
Bảng M: Trung Quốc 73-86 Nigeria (vòng phân hạng)
Với kết quả này Trung Quốc đã không thể giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của họ ở kỳ FIBA World Cup năm nay. Trung Quốc kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 21-19 và đó là điều tốt nhất họ làm được rồi. Nigeria đã chơi tốt hơn trên cả 2 đầu sân ở phần còn lại và chiến thắng với cách biệt 13 điểm là hoàn toàn xứng đáng cho đại diện châu Phi.
Josh Okogie với 19 điểm đã là cầu thủ chơi hay nhất bên phía Nigeria.
Bảng N: Tunisia 86-84 Angola (vòng phân hạng)
Chiến thắng khá khó nhọc cho Tunisia trước Angola đây! Từ cách biệt 15 điểm có được sau nửa đầu trận (52-37), Tunisia đã để Angola rút ngắn xuống còn 2 điểm chỉ sau hiệp 3 (67-65). Hú hồn! Tuy nhiên đó cũng là cách biệt vừa đủ để giúp Tunisia giành chiến thắng. Với việc cùng ghi 19 điểm ở hiệp cuối, Tunisia đã tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng N ở ngày thi đấu cuối cùng này.
Michael Roll (21 điểm), Makram Ben Romdhane (20 điểm) cùng Salah Mejri (18 điểm) là những cầu thủ đóng góp lớn nhất cho Tunisia trong trận này.
Bảng N: Iran 95-75 Philippines (vòng phân hạng)
Đại diện duy nhất và cũng là quốc gia có nền bóng rổ phát triển nhất Đông Nam Á đã kết thúc kỳ FIBA World Cup năm nay mà không lấy được một chiến thắng nào. Buồn thật! Trước khi bước vào hiệp cuối, cách biệt mà Iran có được trước Philippines đã lên tới 25 điểm. Với sự khác biệt về thể hình lẫn kỹ thuật, Philippines hoàn toàn bế tắc trong việc tấn công và bất lực trong khâu phòng thủ. Những nỗ lực yếu ớt của Philippines cũng chỉ giúp họ rút ngắn khoảng cách xuống còn 20 điểm sau 40 phút thi đấu.
Hamed Haddadi là cầu thủ đóng góp nhiều nhất cho chiến thắng hôm nay của Iran, anh ghi được 19 điểm và 7 rebounds.
Bảng J: Italy 94-89 Puerto Rico (vòng bảng 2)
Tương tự như cặp đấu Venezuela - Nga khi mà kết quả trận này cũng không giúp Italy hay Puerto Rico có cơ hội lọt vào tứ kết. Tuy nhiên không vì thế mà trận đấu mất đi tính cạnh tranh, bằng chứng là cả hai phải phân định thắng thua ở hiệp phụ luôn!
Puerto Rico đã dẫn trước Italy tới 20 điểm chỉ sau hai hiệp đầu (46-26). Tuy nhiên với màn vùng lên dữ dội của các chàng trai châu Âu trong nửa sau, đặc biệt là 33 điểm ở hiệp 4 - quá xịn xò! Nhờ màn comeback xuất sắc đó, Italy đã thành công kéo trận đấu tới hiệp phụ. Tiếp đà hưng phấn, Italy tiếp tục vươn lên dẫn điểm ngay từ đầu và kết thúc với chiến thắng chung cuộc.
Nguồn: kenh14.vn