MeoBobo9386
New member
Hơi hú hồn một tí nha mọi người ơi! Lionel Messi - huyền thoại bóng đá thế giới - suýt chút nữa đã khoác áo Tây Ban Nha thay vì Argentina đấy! May mà có một người anh hùng xuất hiện kịp thời, không thì giờ La Albiceleste chắc phải khóc thét mất rồi.
Ai cũng biết Messi chuyển sang Tây Ban Nha và vào học viện La Masia huyền thoại của Barca lúc 13 tuổi rồi đúng không? Cậu bé thiên tài còn có luôn hộ chiếu Tây Ban Nha ngay trước trận đấu với Udinese ở Champions League 2005/06 nữa, thế là đủ điều kiện khoác áo La Roja rồi đó. Nhưng mà plot twist là trước khi Tây Ban Nha kịp làm gì, thần đồng Rosario đã quyết định chọn Argentina quê hương mình rồi!
Và người hùng của câu chuyện này chính là Jose Pekerman - HLV huyền thoại từng gắn bó với Argentina 7 năm huấn luyện đội trẻ và 2 năm dẫn dắt đội một. Ổng kể lại rằng sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở ĐT Argentina năm 2006, ổng đi tour khắp châu Âu để học hỏi thêm về nghề huấn luyện.
Rồi drama bắt đầu từ đây nè! Trong một chuyến đi, Pekerman tình cờ nghe được team HLV Tây Ban Nha bàn tán về một thần đồng 17 tuổi tên Lionel Messi. Và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đang lên kế hoạch gọi cậu bé này lên U20 World Cup 2004 luôn đó!
Hóa ra Tây Ban Nha để mắt đến Messi từ sau giải U17 ở Phần Lan rồi. Họ chia sẻ với Pekerman về sự nuối tiếc vô cùng, vì nếu có cậu nhóc thiên tài này thì chắc chắn đã vô địch giải đó rồi. Điểm quan trọng là theo quy định FIFA hồi đó, nếu Messi chơi cho đội trẻ Tây Ban Nha thì sẽ mất luôn cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia khác trong tương lai!
Về đến Buenos Aires, Pekerman lập tức báo động đỏ cho Hugo Tocalli - HLV U20 Argentina vừa chốt xong danh sách tham dự Giải vô địch U20 Nam Mỹ. Ông này ngơ ngác không biết thêm Messi vào có hợp lý không, nhưng Pekerman giải thích: "Chill thôi bro, việc Messi có phù hợp chiến thuật không phải vấn đề, chỉ cần cho cậu ta đá một trận, giao hữu cũng được, rồi ký vào biên bản và gửi cho FIFA là xong việc!"
Pekerman còn khẳng định luôn rằng Messi "là cầu thủ của tương lai". "Tôi không thể sai được", ông nói, "Cậu nhóc này là một phước lành và sẽ tạo nên kỷ nguyên mới cho bóng đá Argentina. Hiện phía Tây Ban Nha đã hoàn thiện thủ tục giấy tờ để Messi chơi cho họ ở U20 World Cup nên Argentina cần hành động gấp". Gấp lắm luôn á!
Trước lời thỉnh cầu tha thiết đó, Messi được gọi lên U20 Argentina. Chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona phải chạy deadline sắp xếp một trận đấu tại Buenos Aires cho Messi ra sân gấp. Và Pekerman còn yêu cầu cụ thể trận này phải diễn ra ở sân Argentinos Juniors - nơi Diego Maradona bắt đầu sự nghiệp, vì linh cảm Messi sẽ là người kế vị huyền thoại này! Thấy chưa, tầm nhìn chiến lược đỉnh cao luôn!
Thế là trận giao hữu với U20 Paraguay được tổ chức, và U20 Argentina thắng đậm 8-0 luôn! Messi vào sân thay Ezequiel Lavezzi ở hiệp một, ghi bàn thứ bảy cho đội nhà và kiến tạo thêm một bàn nữa. Lần ra sân này chính thức "xóa sổ" Tây Ban Nha khỏi cuộc đua giành thiên tài! Sorry not sorry Tây Ban Nha ơi~
Cựu HLV Vicente del Bosque - người vô địch World Cup 2010 cùng Tây Ban Nha - từng tiết lộ RFEF đã cố gắng chiêu mộ Messi nhưng thất bại, đồng thời chia sẻ giấc mơ của ông là dẫn dắt La Roja với La Pulga trong đội hình. Tiếc quá đi mất thôi!
Còn về phía Messi, trong cuộc phỏng vấn năm 2018 khi vẫn đang cháy hết mình với giấc mơ World Cup, anh đã thừa nhận có cơ hội khoác áo Tây Ban Nha. "Có người bạn nói với tôi, nếu cậu chơi cho La Roja, cậu đã là nhà vô địch thế giới rồi. Nhưng với tôi, đăng quang cùng Argentina mới là giấc mơ thực sự". Trung thành với quê hương quá đi mất aaa!
Và giờ thì giấc mơ đã thành hiện thực rồi nè! Messi đã lên ngôi vô địch cùng La Albiceleste năm 2022 và đang sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương năm 2026. Anh cũng có 196 lần ra sân và ghi tới 115 bàn thắng, xác lập vị thế huyền thoại ở quê hương Argentina luôn rồi!
Nguồn: soha.vn
Ai cũng biết Messi chuyển sang Tây Ban Nha và vào học viện La Masia huyền thoại của Barca lúc 13 tuổi rồi đúng không? Cậu bé thiên tài còn có luôn hộ chiếu Tây Ban Nha ngay trước trận đấu với Udinese ở Champions League 2005/06 nữa, thế là đủ điều kiện khoác áo La Roja rồi đó. Nhưng mà plot twist là trước khi Tây Ban Nha kịp làm gì, thần đồng Rosario đã quyết định chọn Argentina quê hương mình rồi!
Và người hùng của câu chuyện này chính là Jose Pekerman - HLV huyền thoại từng gắn bó với Argentina 7 năm huấn luyện đội trẻ và 2 năm dẫn dắt đội một. Ổng kể lại rằng sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở ĐT Argentina năm 2006, ổng đi tour khắp châu Âu để học hỏi thêm về nghề huấn luyện.
Rồi drama bắt đầu từ đây nè! Trong một chuyến đi, Pekerman tình cờ nghe được team HLV Tây Ban Nha bàn tán về một thần đồng 17 tuổi tên Lionel Messi. Và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đang lên kế hoạch gọi cậu bé này lên U20 World Cup 2004 luôn đó!
Hóa ra Tây Ban Nha để mắt đến Messi từ sau giải U17 ở Phần Lan rồi. Họ chia sẻ với Pekerman về sự nuối tiếc vô cùng, vì nếu có cậu nhóc thiên tài này thì chắc chắn đã vô địch giải đó rồi. Điểm quan trọng là theo quy định FIFA hồi đó, nếu Messi chơi cho đội trẻ Tây Ban Nha thì sẽ mất luôn cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia khác trong tương lai!
Về đến Buenos Aires, Pekerman lập tức báo động đỏ cho Hugo Tocalli - HLV U20 Argentina vừa chốt xong danh sách tham dự Giải vô địch U20 Nam Mỹ. Ông này ngơ ngác không biết thêm Messi vào có hợp lý không, nhưng Pekerman giải thích: "Chill thôi bro, việc Messi có phù hợp chiến thuật không phải vấn đề, chỉ cần cho cậu ta đá một trận, giao hữu cũng được, rồi ký vào biên bản và gửi cho FIFA là xong việc!"
Pekerman còn khẳng định luôn rằng Messi "là cầu thủ của tương lai". "Tôi không thể sai được", ông nói, "Cậu nhóc này là một phước lành và sẽ tạo nên kỷ nguyên mới cho bóng đá Argentina. Hiện phía Tây Ban Nha đã hoàn thiện thủ tục giấy tờ để Messi chơi cho họ ở U20 World Cup nên Argentina cần hành động gấp". Gấp lắm luôn á!
Trước lời thỉnh cầu tha thiết đó, Messi được gọi lên U20 Argentina. Chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona phải chạy deadline sắp xếp một trận đấu tại Buenos Aires cho Messi ra sân gấp. Và Pekerman còn yêu cầu cụ thể trận này phải diễn ra ở sân Argentinos Juniors - nơi Diego Maradona bắt đầu sự nghiệp, vì linh cảm Messi sẽ là người kế vị huyền thoại này! Thấy chưa, tầm nhìn chiến lược đỉnh cao luôn!
Thế là trận giao hữu với U20 Paraguay được tổ chức, và U20 Argentina thắng đậm 8-0 luôn! Messi vào sân thay Ezequiel Lavezzi ở hiệp một, ghi bàn thứ bảy cho đội nhà và kiến tạo thêm một bàn nữa. Lần ra sân này chính thức "xóa sổ" Tây Ban Nha khỏi cuộc đua giành thiên tài! Sorry not sorry Tây Ban Nha ơi~
Cựu HLV Vicente del Bosque - người vô địch World Cup 2010 cùng Tây Ban Nha - từng tiết lộ RFEF đã cố gắng chiêu mộ Messi nhưng thất bại, đồng thời chia sẻ giấc mơ của ông là dẫn dắt La Roja với La Pulga trong đội hình. Tiếc quá đi mất thôi!
Còn về phía Messi, trong cuộc phỏng vấn năm 2018 khi vẫn đang cháy hết mình với giấc mơ World Cup, anh đã thừa nhận có cơ hội khoác áo Tây Ban Nha. "Có người bạn nói với tôi, nếu cậu chơi cho La Roja, cậu đã là nhà vô địch thế giới rồi. Nhưng với tôi, đăng quang cùng Argentina mới là giấc mơ thực sự". Trung thành với quê hương quá đi mất aaa!
Và giờ thì giấc mơ đã thành hiện thực rồi nè! Messi đã lên ngôi vô địch cùng La Albiceleste năm 2022 và đang sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương năm 2026. Anh cũng có 196 lần ra sân và ghi tới 115 bàn thắng, xác lập vị thế huyền thoại ở quê hương Argentina luôn rồi!
Nguồn: soha.vn