Đang phóng tẹt ga trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chiếc taxi bỗng nhiên bốc cháy dữ dội khiến ai nấy đều hoảng hốt May mắn lái xe phản ứng cực nhanh, kịp đẩy cửa thoát thân ra ngoài an toàn.
Vào khoảng 14h30 chiều ngày 7/12, chiếc xe Hyundai i10 mang BKS Hà Nội đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hưng Yên - Hà Nội). Khi đến đoạn thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên thì bất ngờ có khói bốc lên từ phía trước xe.
Phát hiện tình huống nguy hiểm, anh tài xế đã nhanh trí đỗ xe vào làn đường khẩn cấp, đạp cửa thoát ra ngoài và lập tức dùng bình cứu hỏa để dập lửa. Thế nhưng lúc này ngọn lửa đã bốc cháy quá lớn và lan ra khắp xe mất rồi
Ông Lê Xuân Tú, Phó Giám đốc Ban quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, ngay khi xảy ra sự việc, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường để cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên lúc đó ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ xe ô tô nên không thể dập tắt được nữa.
Theo ông Tú, ngay sau đó đơn vị đã cử nhân viên đứng cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực và tránh xa chiếc xe đang cháy. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh tài xế taxi đi một mình và vừa chở khách từ Hưng Yên về. May quá là anh không bị thương gì
Theo thông tin, lái xe taxi bị cháy tên là Nguyễn Huy Quyền (SN 1979). Sau vụ cháy, chiếc xe ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ còn trơ lại khung xe thôi, nhìn mà thương
Nguồn: kenh14.vn