Tàu vũ trụ thời Liên Xô bất ngờ "về nhà" sau 53 năm lạc lõng ngoài vũ trụ

Chuyện tưởng như chỉ có trong phim sci-fi giờ đây có thật: tàu vũ trụ Kosmos 482 đã "comeback" xuống Ấn Độ Dương sau 53 năm trôi dạt ngoài quỹ đạo, mang theo bao ước mơ chinh phục sao Kim giờ đã thành kí ức!

Cơ quan Vũ trụ Nga cùng Cơ quan Giám sát và Theo dõi Vũ trụ Liên minh Châu Âu vừa xác nhận một tàu vũ trụ từ thời Liên Xô đã lao xuống Trái Đất vào ngày 10-5.

e6afd37279f20b96fb9f.jpg


Phía Nga cho biết tàu vũ trụ mang tên Kosmos 482 với trọng lượng khoảng nửa tấn có thể rơi xuống Ấn Độ Dương, nhưng đội ngũ chuyên gia vẫn chưa dám chắc 100% về vị trí rơi chính xác (kiểu "đâu đó trong khu vực đó thôi" á ).

Theo hãng tin AP, tàu vũ trụ Kosmos 482 là một phần trong loạt nhiệm vụ hướng đến sao Kim do Liên Xô thực hiện, được phóng vào vũ trụ từ năm 1972. Plot twist là tàu này không thể ra khỏi quỹ đạo quanh Trái Đất do sự cố liên quan đến tên lửa - fail ngay từ đầu luôn á!

Tương tự, Cơ quan Giám sát và Theo dõi Vũ trụ Liên minh Châu Âu cho hay họ có theo dõi quá trình rơi của tàu vũ trụ sau khi nó "mất tích" trên trạm radar của Đức (kiểu bốc hơi luôn nha mọi người).

Hiện hai tổ chức đều chưa rõ liệu có phần nào của tàu vũ còn nguyên vẹn sau khi rơi tự do qua bầu khí quyển hay không.

Vì tàu vũ trụ trên có khả năng hạ cánh trên sao Kim - hành tinh nóng nhất hệ Mặt Trời nên nhiều chuyên gia cảnh báo rằng mảnh vỡ, một phần hoặc toàn bộ tàu vũ trụ có thể rơi xuống Trái Đất. Tức là, Kosmos 482 có khả năng "sống sót" rất cao khi trở lại Trái Đất (built different thật sự! ).

Dù vậy, không cơ quan nào có thể xác định chính xác thời gian và địa điểm rơi trước khi tàu vũ trụ rơi xuống - kiểu "random event" luôn đó các bạn ạ!

Tính đến chiều 10-5, Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ chưa đưa ra kết luận chi tiết về việc Kosmos 482 rơi xuống Trái Đất.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top