Ủa mà thời gian trôi nhanh ghê, đã 1 năm trôi qua kể từ ngày con tàu vũ trụ Solar Orbiter được phóng lên để khám phá "ông chú" Mặt trời ở khoảng cách gần chưa từng có rồi đó!
Cách đây đúng 1 năm, NASA và ESA (Cơ quan vũ trụ châu Âu) hợp tác phóng em tàu này lên vũ trụ. Giờ nó đã "cày" được 138 triệu dặm và đang chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên ra phía sau của Mặt trời luôn. Con số này nghe thì choáng nhưng nói cho dễ hình dung thì nó đang ở khoảng 1 nửa đoạn đường từ Trái đất đến Mặt trời thôi.
Bên ngoài Solar Orbiter được gắn siêu nhiều camera xịn sò, và hiện tại nó không chỉ chụp có Mặt trời đâu mà còn "săn ảnh" mọi hành tinh gặp trên đường đi nữa. Flex ảnh vũ trụ cực mạnh luôn!
Bề mặt Mặt trời được Solar Orbiter chụp lại vào ngày 30/5/2020
Tin vui là theo báo cáo hiện tại, con tàu vẫn ngon lành không hề hấn gì trong suốt hành trình. Chắc nhiều bạn sẽ lo "trời ơi gần Mặt trời thế không cháy à?" thì yên tâm nhé, các nhà khoa học đã trang bị cho nó bộ giáp chịu nhiệt làm từ calcium phosphate đen xịn xò, chịu được tới 1 nghìn độ C luôn á!
Tuy nhiên cũng có chút drama ở đây: các quầng nhật quang từ Mặt trời bắn ra có thể làm gián đoạn sóng radio - thứ dùng để kết nối giữa trung tâm chỉ huy và tàu. Nhưng mà NASA và ESA cũng đã plan sẵn rồi, kể cả khi mất liên lạc thì tàu vẫn cứ chụp hình bình thường, đợi có sóng lại thì gửi về Trái đất ngay. Smart vãi!
Theo ước tính từ 12/2 tới, góc giữa Mặt trời, Trái đất và Solar Orbiter sẽ lớn hơn 5 độ, và đó chính là lúc trung tâm điều khiển có thể tải dữ liệu về được với tốc độ tối thiểu rồi.
Nguồn: tinhte.vn