Ê giật mình chưa? Theo tính toán của các nhà khoa học, con tàu vũ trụ thăm dó sao Kim của Nga sắp rơi về Trái Đất đây này! Mà đây là con tàu được phóng từ năm 1972 á, tức là nó đã "đi lạc" gần nửa thế kỷ rồi đó
Sau gần nửa thế kỷ vật lộn trên quỹ đạo Trái Đất chẳng biết ở đâu, nhiều chuyên gia dự đoán rằng tàu vũ trụ Cosmos 482 - con tàu thực hiện nhiệm vụ thăm dò Sao Kim nhưng fail thảm hại của Nga (hồi đó là Liên Xô), sẽ rơi xuống Trái Đất trong năm 2019.
Kể lại chút background nè: tàu vũ trụ Cosmos 482 được Nga phóng lên tháng 3/1972 nhưng mà xui quá, nó gặp trục trặc động cơ và bị kẹt luôn trong khí quyển Trái Đất
Lúc sự cố xảy ra, con tàu vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Có 4 mảnh rơi sớm xuống một cánh đồng ở New Zealand, trông như mấy quả bóng hợp kim titan nặng 13,6kg, còn xuyên thủng mấy cây trồng nữa chứ. Sau đó, Nga mất liên lạc hẳn với con tàu và suốt mấy chục năm qua, phần lớn con tàu hỏng này vẫn cứ bay lơ lửng đâu đó trên quỹ đạo Trái Đất.
Thomas Dorman - một nhà theo dõi vệ tinh cực kỳ pro ở Texas (Mỹ), người từng famous vì dự đoán chính xác trạm vũ trụ Thiên Cung-1 của Trung Quốc rơi xuống Trái Đất gần 2 năm trước - nhận định rằng con người đang mất kiểm soát trạm này sau vài năm nó ở chế độ ngủ.
Hiện tại phần còn lại của tàu vũ trụ Cosmos 482 đang quay với tốc độ siêu nhanh luôn, chỉ mất có 112 phút cho mỗi vòng quay quanh Trái Đất thôi nha! Khác với trạm vũ trụ của Trung Quốc, con tàu của Nga này có thể vượt qua sức thiêu đốt của bầu khí quyển Trái Đất và thực sự rơi trở lại mặt đất được đó.
Nguồn: soha.vn