Mặc dù chiếc tàu Titanic huyền thoại đã chìm nghỉm từ tận năm 1912, nhưng mà câu chuyện về chuyến tàu định mệnh này vẫn hot rần rần và được cả thế giới bàn tán không ngừng đến tận hôm nay luôn nha!
RMS Titanic là một con tàu hơi nước xịn sò bậc nhất, nhưng đã phải chìm vào rạng sáng ngày 15/4/1912 ngoài khơi bờ biển Newfoundland ở Bắc Đại Tây Dương. Đây vừa là chuyến đầu tiên vừa là chuyến cuối cùng của con tàu từng được flex là "không thể chìm" Vụ đắm tàu này đã đi vào lịch sử với danh hiệu vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất khi có hơn 1.500 người phải thiệt mạng trong thảm họa.
Đáng chú ý là trên chuyến tàu nổi tiếng bậc nhất thế giới này còn có cả đám quan chức cấp cao, người có chức có sắc, celeb đủ thứ. Nhiều người trong số họ đã ra đi khiến toàn thế giới lúc đó phải choáng váng.
Đến 1/9/1985, xác con tàu Titanic được phát hiện và càng làm tăng thêm sự quan tâm của công chúng đối với con tàu này lên gấp bội. Nhà hải dương học và khảo cổ học dưới nước Robert Ballard cùng nhà thám hiểm người Pháp Jean-Louis Michel chính là những người đã tìm ra xác tàu Titanic nằm ở độ sâu khoảng 4km và khoảng 595km về phía đông nam của Mistaken Point, Newfoundland.
Ở thời điểm đó, tạp chí Smithsonian cho rằng những bức ảnh và video thu được về xác con tàu mang tới cảm giác "siêu nhiên, như thể lần đầu tiên chụp được hình bóng của một con ma". Vài năm sau khi event phát hiện xác tàu Titanic, hàng loạt khách du lịch giàu có tò mò về con tàu này và sẵn sàng chơi lớn hàng nghìn USD để xuống tham quan con tàu. Đó là một trải nghiệm mà nhiều người tin rằng như thể "được bước vào một thế giới khác" luôn á!
Ngoài phần xác tàu, Titanic còn mê hoặc khán giả bởi những câu chuyện đằng sau được kể từ chính những người sống sót. "Chúng tôi bị hạ thấp xuống (khi ở trên thuyền cứu hộ). Hầu hết những người trên này là phụ nữ và họ rất sợ hãi. Không một ai nói gì cả", nạn nhân sống sót Marjorie Robb kể lại. Khi có mặt trên con tàu xấu số, cô chỉ mới 23 tuổi. May mắn thay, cô đã được cứu sống nhờ thuyền cứu hộ, "Rồi tôi nghĩ rằng mình cần phải giúp đỡ khi có thể, vì vậy tôi đã cầm mái chèo và liên tục chèo như thế".
"Tôi vẫn còn nhớ tiếng ồn mà con tàu tạo ra khi nó dần chìm xuống. Tôi thực sự có thể cảm nhận được tiếng ồn, tiếng la hét của mọi người, sự rung chuyển của con tàu", bà kể lại một cách kinh hoàng.
Mặc dù chuyến tàu định mệnh này là một thảm kịch của nhân loại nhưng Titanic vẫn được coi là đại diện của "đỉnh cao thành tựu công nghệ hàng hải". Điều này đã được xác định bởi tờ The Globe and Mail vào năm 2012. Tuy nhiên, chính bằng "công nghệ tiên tiến được cho là không thể chìm" cùng "sự kiêu ngạo về công nghệ" lại là thứ khiến Titanic tan vỡ dưới đáy đại dương - nghịch lý nhỉ?
"Chúng ta kiểm soát rất nhiều trong thế giới của mình, nhưng ở một mức độ cơ bản nào đó, con người dễ bị tổn thương trước tự nhiên", tờ báo nhận định, "Thực tế là chẳng có âm mưu nham hiểm nào của con người gây ra mà chỉ là một tảng băng trôi đơn thuần. Đó mới là kẻ gây ra sự mất mát khủng khiếp này".
Nguồn: kenh14.vn