Giữa lúc bị phương Tây "gồng" đủ thứ, Nga vẫn chơi lớn với việc đóng mới và nâng cấp cả loạt tàu ngầm hạt nhân công nghệ đỉnh cao. Đây chính là màn flex sức mạnh quốc phòng cực gắt đây!
Sau một đợt nâng cấp "lột xác" toàn diện, tàu ngầm hạt nhân "Leopard" (tên Việt là Báo gấm, nghe oai chưa) thuộc Đề án 971 đã chính thức ra khơi để test thử các hệ thống mới.
Trong thời gian tới, "sát thủ đại dương" này sẽ comeback gia nhập đội hình chiến đấu của Hạm đội Phương Bắc. Không chỉ có Leopard, mà còn 6 chiếc tàu ngầm anh em khác cùng lớp đang được "đại tu" và hiện đại hóa cực kỳ tại các xưởng của Nga đây này!
Các tàu ngầm thuộc Đề án 971 "Shchuka-B" — mà phương Tây hay gọi bằng codename NATO là lớp "Akula" — được Liên Xô bắt đầu đóng từ những năm 1980.
Nhờ áp dụng những giải pháp thiết kế đột phá, các kỹ sư Liên Xô đã giảm được tiếng ồn của tàu xuống gấp 4 lần so với thế hệ đàn anh lớp "Shchuka". Nghe xịn không?
Đặc tính "siêu êm" này khiến Lầu Năm Góc phải "đứng hình" luôn, vì các hệ thống radar của họ hoàn toàn "mù tịt" trước sự xuất hiện của dòng tàu ngầm này, ngay cả khi chúng lướt sát sườn rồi!
Minh chứng rõ nhất là năm 1987, các thủy thủ tàu ngầm Liên Xô đã lén lút tiếp cận và dùng kính tiềm vọng chụp lại toàn bộ hạ tầng cốt lõi của một trong những căn cứ hải quân "top secret" nhất của Mỹ ở Bờ Đông. Troll level max đấy!
Sang những năm 1990 và 2000, các tàu ngầm lớp này liên tục "xuất quỷ nhập thần", tự nhiên hiện hình ngay trong vùng đặc quyền 200 hải lý của Mỹ và Canada, khi thì lướt sát bờ biển nước Anh, lúc lại xuất hiện gần Cuba. Đáng chú ý, sau mỗi lần làm đối phương "rần rần" báo động, chúng đều dễ dàng "cắt đuôi" các đội truy đuổi và "bốc hơi" vào lòng đại dương sâu thẳm. Đỉnh của chóp luôn!
Nỗi lo của Washington là có thật đấy, nhất là khi các tàu ngầm này được trang bị tên lửa hành trình chiến lược S-10 "Granat" mang đầu đạn nhiệt hạch nguy hiểm.
Năm 1991, Quốc hội Mỹ đã phải tổ chức một phiên điều trần đặc biệt về mối đe dọa này luôn á. Phía Mỹ thậm chí còn đề nghị Nga "leak" kế hoạch đóng loạt tàu ngầm "Shchuka-B" và giới hạn số lượng sản xuất. Để đổi lấy sự nhượng bộ này, Washington hứa sẽ support kinh phí giúp Moscow chuyển đổi các nhà máy đóng tàu ngầm hạt nhân sang làm việc dân sự.
Ban đầu, Liên Xô dự tính đóng tổng cộng 25 tàu ngầm thuộc Đề án "Shchuka-B", nhưng do khủng hoảng kinh tế hậu Liên Xô, Nga chỉ hoàn thành được 14 chiếc thôi.
Chiếc cuối cùng mang tên K-335 "Gepard" (Báo săn) được bàn giao cho Hải quân Nga vào ngày 4/12/2001. Một chiếc khác là K-152 "Nerpa" (Hải cẩu) được hoàn thành muộn hơn và cho Hải quân Ấn Độ thuê theo hợp đồng, giờ con tàu đã được trả lại Nga rồi.
Tính đến bây giờ, sau khi trừ đi các tàu đã nghỉ hưu, Hải quân Nga chỉ còn đúng 4 chiếc Đề án 971 đang active. Chiếc thứ 5 – "Leopard" – sẽ sớm comeback sau nâng cấp, trong khi 6 chiếc khác vẫn đang nằm trong xưởng chờ được "độ" lại.
Điểm mấu chốt là, cũng giống như nhiều vũ khí thời Xô Viết, dòng tàu ngầm này được thiết kế với tiềm năng dự trữ kỹ thuật cực khủng, cho phép chúng dễ dàng "update" các công nghệ tương lai.
Mặc dù thông số kỹ thuật sau nâng cấp được giữ kín "như bưng", nhưng từ các nguồn tin quân sự thân cận, bức tranh toàn cảnh về sức mạnh mới của lớp tàu này đã dần lộ diện rồi đây. Thay đổi cực đỉnh là việc tàu được lắp hệ thống tên lửa hành trình "Kalibr-PL" có tầm bắn lên tới 2.500 km, bao gồm cả biến thể mang đầu đạn hạt nhân nữa này!
Nhiều nguồn tin cho biết, các tàu ngầm này sẽ sở hữu một phiên bản tên lửa đặc biệt với đầu đạn hạt nhân tăng cường lên tới 15 kiloton, sức công phá mạnh gấp 3 lần so với phiên bản "Kalibr" tiêu chuẩn. Ghê chưa!
Ngoài ra, các ống phóng ngư lôi của tàu không chỉ bắn ngư lôi thông thường mà còn có thể phóng các drone trinh sát ngầm có khả năng hoạt động ở chế độ thụ động để dò đường. Công nghệ đỉnh cao quá trời!
Trước tình hình này, nhiều chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi và kinh ngạc khi Moscow vẫn thể hiện sự kiên nhẫn "lạ lùng" dù liên tục hứng chịu các đòn đánh trực diện từ đối thủ.
Bên cạnh hỏa lực mới, hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống định vị và đặc biệt là hệ thống sonar của tàu cũng được "lột xác" hoàn toàn. Tổ hợp sonar cải tiến cho phép "Leopard" phát hiện và nhận dạng các tàu chiến của đối phương ở khoảng cách xa hơn đáng kể so với trước.
Đặc biệt, chiếc "Leopard" đang test nghiệm vừa được khoác lên mình một lớp vỏ bọc hoàn toàn mới. Thay vì hợp chất cao su đặc biệt truyền thống, các kỹ sư Nga đã sử dụng hợp chất cao su butyl cấu trúc nano-polymer. Lớp phủ công nghệ cao này có khả năng hấp thụ triệt để sóng âm từ các hệ thống sonar của đối phương, biến chiếc tàu ngầm vốn đã siêu êm này trở thành một "bóng ma" thực sự dưới đáy đại dương. Tàng hình 100 điểm luôn!
Giới chuyên gia nhận định, gói nâng cấp toàn diện này đã nâng tầm các tàu ngầm Đề án "Shchuka-B" lên ngang hàng với các tàu ngầm thế hệ mới thuộc Đề án "Yasen-M", vì hệ thống trang thiết bị giữa hai lớp tàu này giờ đã đạt mức đồng bộ hóa cực cao.
Dù Hải quân Nga đang có lộ trình chuyển giao hoàn toàn sang dòng tàu ngầm "Yasen-M" hiện đại, song các "mãnh thú" được tân trang như "Leopard", "Gepard", "Tigr" (Hổ), "Pantera" (Báo đen) và các thành viên khác thuộc gia đình 971 chắc chắn vẫn sẽ là xương sống của lực lượng dưới lòng biển trong nhiều thập kỷ tới.
Nguồn: soha.vn
Sau một đợt nâng cấp "lột xác" toàn diện, tàu ngầm hạt nhân "Leopard" (tên Việt là Báo gấm, nghe oai chưa) thuộc Đề án 971 đã chính thức ra khơi để test thử các hệ thống mới.
Trong thời gian tới, "sát thủ đại dương" này sẽ comeback gia nhập đội hình chiến đấu của Hạm đội Phương Bắc. Không chỉ có Leopard, mà còn 6 chiếc tàu ngầm anh em khác cùng lớp đang được "đại tu" và hiện đại hóa cực kỳ tại các xưởng của Nga đây này!
Các tàu ngầm thuộc Đề án 971 "Shchuka-B" — mà phương Tây hay gọi bằng codename NATO là lớp "Akula" — được Liên Xô bắt đầu đóng từ những năm 1980.
Nhờ áp dụng những giải pháp thiết kế đột phá, các kỹ sư Liên Xô đã giảm được tiếng ồn của tàu xuống gấp 4 lần so với thế hệ đàn anh lớp "Shchuka". Nghe xịn không?
Đặc tính "siêu êm" này khiến Lầu Năm Góc phải "đứng hình" luôn, vì các hệ thống radar của họ hoàn toàn "mù tịt" trước sự xuất hiện của dòng tàu ngầm này, ngay cả khi chúng lướt sát sườn rồi!
Minh chứng rõ nhất là năm 1987, các thủy thủ tàu ngầm Liên Xô đã lén lút tiếp cận và dùng kính tiềm vọng chụp lại toàn bộ hạ tầng cốt lõi của một trong những căn cứ hải quân "top secret" nhất của Mỹ ở Bờ Đông. Troll level max đấy!
Sang những năm 1990 và 2000, các tàu ngầm lớp này liên tục "xuất quỷ nhập thần", tự nhiên hiện hình ngay trong vùng đặc quyền 200 hải lý của Mỹ và Canada, khi thì lướt sát bờ biển nước Anh, lúc lại xuất hiện gần Cuba. Đáng chú ý, sau mỗi lần làm đối phương "rần rần" báo động, chúng đều dễ dàng "cắt đuôi" các đội truy đuổi và "bốc hơi" vào lòng đại dương sâu thẳm. Đỉnh của chóp luôn!
Nỗi lo của Washington là có thật đấy, nhất là khi các tàu ngầm này được trang bị tên lửa hành trình chiến lược S-10 "Granat" mang đầu đạn nhiệt hạch nguy hiểm.
Năm 1991, Quốc hội Mỹ đã phải tổ chức một phiên điều trần đặc biệt về mối đe dọa này luôn á. Phía Mỹ thậm chí còn đề nghị Nga "leak" kế hoạch đóng loạt tàu ngầm "Shchuka-B" và giới hạn số lượng sản xuất. Để đổi lấy sự nhượng bộ này, Washington hứa sẽ support kinh phí giúp Moscow chuyển đổi các nhà máy đóng tàu ngầm hạt nhân sang làm việc dân sự.
Ban đầu, Liên Xô dự tính đóng tổng cộng 25 tàu ngầm thuộc Đề án "Shchuka-B", nhưng do khủng hoảng kinh tế hậu Liên Xô, Nga chỉ hoàn thành được 14 chiếc thôi.
Chiếc cuối cùng mang tên K-335 "Gepard" (Báo săn) được bàn giao cho Hải quân Nga vào ngày 4/12/2001. Một chiếc khác là K-152 "Nerpa" (Hải cẩu) được hoàn thành muộn hơn và cho Hải quân Ấn Độ thuê theo hợp đồng, giờ con tàu đã được trả lại Nga rồi.
Tính đến bây giờ, sau khi trừ đi các tàu đã nghỉ hưu, Hải quân Nga chỉ còn đúng 4 chiếc Đề án 971 đang active. Chiếc thứ 5 – "Leopard" – sẽ sớm comeback sau nâng cấp, trong khi 6 chiếc khác vẫn đang nằm trong xưởng chờ được "độ" lại.
Điểm mấu chốt là, cũng giống như nhiều vũ khí thời Xô Viết, dòng tàu ngầm này được thiết kế với tiềm năng dự trữ kỹ thuật cực khủng, cho phép chúng dễ dàng "update" các công nghệ tương lai.
Mặc dù thông số kỹ thuật sau nâng cấp được giữ kín "như bưng", nhưng từ các nguồn tin quân sự thân cận, bức tranh toàn cảnh về sức mạnh mới của lớp tàu này đã dần lộ diện rồi đây. Thay đổi cực đỉnh là việc tàu được lắp hệ thống tên lửa hành trình "Kalibr-PL" có tầm bắn lên tới 2.500 km, bao gồm cả biến thể mang đầu đạn hạt nhân nữa này!
Nhiều nguồn tin cho biết, các tàu ngầm này sẽ sở hữu một phiên bản tên lửa đặc biệt với đầu đạn hạt nhân tăng cường lên tới 15 kiloton, sức công phá mạnh gấp 3 lần so với phiên bản "Kalibr" tiêu chuẩn. Ghê chưa!
Ngoài ra, các ống phóng ngư lôi của tàu không chỉ bắn ngư lôi thông thường mà còn có thể phóng các drone trinh sát ngầm có khả năng hoạt động ở chế độ thụ động để dò đường. Công nghệ đỉnh cao quá trời!
Trước tình hình này, nhiều chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi và kinh ngạc khi Moscow vẫn thể hiện sự kiên nhẫn "lạ lùng" dù liên tục hứng chịu các đòn đánh trực diện từ đối thủ.
Bên cạnh hỏa lực mới, hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống định vị và đặc biệt là hệ thống sonar của tàu cũng được "lột xác" hoàn toàn. Tổ hợp sonar cải tiến cho phép "Leopard" phát hiện và nhận dạng các tàu chiến của đối phương ở khoảng cách xa hơn đáng kể so với trước.
Đặc biệt, chiếc "Leopard" đang test nghiệm vừa được khoác lên mình một lớp vỏ bọc hoàn toàn mới. Thay vì hợp chất cao su đặc biệt truyền thống, các kỹ sư Nga đã sử dụng hợp chất cao su butyl cấu trúc nano-polymer. Lớp phủ công nghệ cao này có khả năng hấp thụ triệt để sóng âm từ các hệ thống sonar của đối phương, biến chiếc tàu ngầm vốn đã siêu êm này trở thành một "bóng ma" thực sự dưới đáy đại dương. Tàng hình 100 điểm luôn!
Giới chuyên gia nhận định, gói nâng cấp toàn diện này đã nâng tầm các tàu ngầm Đề án "Shchuka-B" lên ngang hàng với các tàu ngầm thế hệ mới thuộc Đề án "Yasen-M", vì hệ thống trang thiết bị giữa hai lớp tàu này giờ đã đạt mức đồng bộ hóa cực cao.
Dù Hải quân Nga đang có lộ trình chuyển giao hoàn toàn sang dòng tàu ngầm "Yasen-M" hiện đại, song các "mãnh thú" được tân trang như "Leopard", "Gepard", "Tigr" (Hổ), "Pantera" (Báo đen) và các thành viên khác thuộc gia đình 971 chắc chắn vẫn sẽ là xương sống của lực lượng dưới lòng biển trong nhiều thập kỷ tới.
Nguồn: soha.vn