Chào em ơi! Lúc 10h sáng ngày 13/1 (giờ Việt Nam nha), tàu vận tải Rolldock Star (của Hà Lan) đang chở tàu ngầm Kilo 186 - Đà Nẵng về Việt Nam đã vượt qua mũi Agulhas - cực Nam của châu Phi rồi đó! Vậy là chính thức "bye bye" Đại Tây Dương, giờ đang lướt sóng trên Ấn Độ Dương rồi nè
Flasback tý cho ae nhớ lại: Ngày 15/12/2009, Phó Đô đốc (giờ là Đô đốc) Nguyễn Văn Hiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã ký hợp đồng với ông Anatoliy Isaykin (Tổng GĐ hãng xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport) để đóng và nhận về 6 chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.1 (hay còn gọi là Kilo) xịn sò
Đến giờ thì Hải quân Việt Nam đã có 4 em tàu ngầm Kilo trong tay rồi nha, đều thuộc biên chế Lữ đoàn tàu ngầm 189, gồm: tàu 182 - Hà Nội và tàu 183 - Thành phố Hồ Chí Minh (nhận ngày 3/4/2014), tàu 184 - Hải Phòng và tàu 185 - Khánh Hòa (nhận ngày 1/8/2015).
Còn em tàu ngầm 186 - Đà Nẵng này là chiếc thứ 5 mà phía Nga chuyển giao cho mình đó. Em được tàu vận tải Rolldock Star chở từ Saint Petersburg (Nga) vào tối ngày 16/12/2015, đến Đại Tây Dương vào sáng 25/12/2015 luôn.
Fun fact: Tàu Rolldock Star này không phải lần đầu "ship hàng" cho mình đâu nhé! Trước đó nó đã chở tàu 183 - Thành phố Hồ Chí Minh từ Kaliningrad (Nga) về Cam Ranh ngày 19/3/2014, rồi chở tàu 184 - Hải Phòng từ Saint Petersburg về Cam Ranh tối 28/1/2015 nữa
Nhân tiện so sánh tý: Hồi chở tàu 184 - Hải Phòng, tàu Rolldock mất gần 24 ngày để chạy từ Saint Petersburg đến Ấn Độ Dương (từ rạng sáng 16/12/2014 đến chiều tối 8/1/2015). Còn chuyến này chở tàu 186 - Đà Nẵng thì mất nhiều hơn khoảng 3 ngày so với lần trước.
Theo info từ trang hàng hải Marinetraffic thì chiều ngày 30/1/2016, tàu Rolldock Star sẽ ghé cảng Singapore nghỉ chân tý trước khi về thẳng vịnh Cam Ranh. Sắp về rồi ae ơiii!
Nguồn: soha.vn