MiPinky2657
New member
Chuyện là có một con tàu ma dài tới 20m, đáy phẳng như sà lan vừa được phát hiện và có thể là báu vật cực xịn tiết lộ về thành đô Viminacium siêu đỉnh của La Mã ngày xưa nè các bạn ơi!
Theo Live Science đưa tin, con tàu ma này được mấy anh thợ mỏ than ở Serbia "bới" ra, ngay tại vùng biên giới cổ xưa của Đế chế La Mã luôn. Xịn sò chưa!
Các nhà khảo cổ đang ngồi chờ kết quả test carbon phóng xạ cho chính xác, nhưng họ tin rằng nó thuộc về thế kỷ thứ III hoặc IV sau Công nguyên đó. Tức là ít nhất 1.700 tuổi luôn á, già hơn cả ông bà tổ tiên nhà mình nhiều đời rồi!
Nhóm khai quật đang phải chạy đua với thời gian cực gắt, vì gỗ già cỗi này khi phơi nắng có thể bị phân hủy nhanh lắm. Nghĩ mà thương cho team khảo cổ phải tưới nước liên tục cho con tàu để giữ ẩm trong lúc làm việc, vất vả ghê!
Con tàu ma này dài tới 20m, ngang 3,5m, đáy phẳng như sà lan. Các chuyên gia từ Viện Khảo cổ học của Serbia (ngồi tại thủ đô Belgrade) nhận định đây là một con tàu chở hàng cỡ khủng thời đó.
Nhìn thiết kế và vị trí nằm của nó, các nhà khoa học đoán là ngày xưa nó từng chở hàng đến thành đô Viminacium siêu nổi, cách đó khoảng 1 dặm dọc theo sông Danube. Nó có thể được kéo bằng dây bởi người trên bờ hoặc dùng mái chèo để di chuyển.
Không thấy dấu vết của buồm rõ ràng lắm, nhưng các chuyên gia nghĩ là nó có buồm phụ, tranh thủ sức gió hỗ trợ khi có điều kiện thuận lợi. Ngày xưa cũng biết tối ưu tài nguyên nhỉ!
Việc nghiên cứu con tàu ma này mới chỉ bắt đầu thôi, nhưng giới khoa học tin rằng nó là mảnh ghép quan trọng để hiểu về Viminacium huyền thoại - một trung tâm thương mại và văn hóa cực đỉnh của khu vực ngày xưa.
Để mọi người hình dung, Viminacium là một khu định cư kết hợp với pháo đài quân sự, thủ phủ của tỉnh biên giới Moesia Superior thuộc Đế chế La Mã, với tận 45.000 dân cơ! Con số này khủng lắm vào thời điểm đó nha! ️
Thành đô này được dựng lên từ những năm đầu của thế kỷ thứ I sau Công nguyên, nhưng rồi bị người Huns phá hủy vào năm 411. Đám Huns này đã chấm dứt sự cai trị của La Mã ở phần lớn châu Âu luôn á.
Đầu thế kỷ thứ VI, Viminacium được Justinian Đại đế của Đế chế Byzantine xây lại, nhưng drama chưa dứt thì cuối thế kỷ lại bị người Avars từ thảo nguyên Á - Âu kéo đến phá nát lần nữa. Đúng là số phận trắc trở!
Nguồn: soha.vn