MeoSweet2241
New member
Chuyện tưởng chỉ có trong phim kinh dị giờ lại xảy ra ngoài đời thực rồi các bạn ơi!
Ai cũng biết đi chơi tàu lượn siêu tốc là để tìm cảm giác mạnh, nhưng chắc không ai muốn "mạnh" đến mức này đâu nhé! Đã có không ít drama xảy ra khi các trò chơi như đu quay, tàu lượn siêu tốc bỗng nhiên "chết máy" khiến hội đi chơi phải hoảng loạn tột độ luôn.
Cụ thể vào ngày 11/04 vừa rồi, anh chàng Leo Mcmullin (23 tuổi) cùng hội bạn thân quyết định lên tàu lượn Big One - được mệnh danh là con tàu "khủng" nhất nước Anh để trải nghiệm cảm giác "bay người" trong chuyến du lịch.
Sau hơn 2 tiếng xếp hàng dài cổ (kiên nhẫn thật đấy ), cuối cùng cả hội cũng được ngồi lên con tàu huyền thoại. Nhưng plot twist là ngay khi con tàu vừa leo lên đến đỉnh đường ray trên cao, nó... đột ngột dừng hẳn luôn á!
Tưởng tượng cảnh lơ lửng ở độ cao 70 mét mà chẳng đi đâu được, Leo cùng các bạn đã "ôm tim" thật sự rồi Trong clip Leo quay lại, ai cũng hoang mang tột độ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
May mà sau đó nhân viên cứu hộ đã xuất hiện kịp thời, yêu cầu toàn bộ mọi người phải đi bộ xuống đất bằng thang khẩn cấp. Tuy không ai bị thương nhưng việc phải bước từng bước xuống từ độ cao 70 mét trong lúc gió thổi ầm ầm vẫn khiến mọi người sợ "mất mật" thật sự đấy
"Kinh hoàng luôn, giống như đang bị rơi ra khỏi tàu lượn vậy" - Leo chia sẻ sau sự cố.
Phía đại diện của khu vui chơi Blackpool Pleasure Beach cho biết: "Vào lúc 2h50 chiều ngày 11/04, chuyến tàu lượn siêu tốc Big One buộc phải dừng lại do thời tiết đột ngột thay đổi nhanh."
"Các khách đã được nhân viên của Blackpool Pleasure Beach trấn an và hộ tống ra khỏi chuyến đi an toàn. Do gió giật quá mạnh, tàu lượn siêu tốc Big One đã phải đóng cửa luôn trong thời gian còn lại của ngày hôm đó" - người phát ngôn thông tin.
Nguồn: soha.vn
Ai cũng biết đi chơi tàu lượn siêu tốc là để tìm cảm giác mạnh, nhưng chắc không ai muốn "mạnh" đến mức này đâu nhé! Đã có không ít drama xảy ra khi các trò chơi như đu quay, tàu lượn siêu tốc bỗng nhiên "chết máy" khiến hội đi chơi phải hoảng loạn tột độ luôn.
Cụ thể vào ngày 11/04 vừa rồi, anh chàng Leo Mcmullin (23 tuổi) cùng hội bạn thân quyết định lên tàu lượn Big One - được mệnh danh là con tàu "khủng" nhất nước Anh để trải nghiệm cảm giác "bay người" trong chuyến du lịch.
Sau hơn 2 tiếng xếp hàng dài cổ (kiên nhẫn thật đấy ), cuối cùng cả hội cũng được ngồi lên con tàu huyền thoại. Nhưng plot twist là ngay khi con tàu vừa leo lên đến đỉnh đường ray trên cao, nó... đột ngột dừng hẳn luôn á!
Tưởng tượng cảnh lơ lửng ở độ cao 70 mét mà chẳng đi đâu được, Leo cùng các bạn đã "ôm tim" thật sự rồi Trong clip Leo quay lại, ai cũng hoang mang tột độ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
May mà sau đó nhân viên cứu hộ đã xuất hiện kịp thời, yêu cầu toàn bộ mọi người phải đi bộ xuống đất bằng thang khẩn cấp. Tuy không ai bị thương nhưng việc phải bước từng bước xuống từ độ cao 70 mét trong lúc gió thổi ầm ầm vẫn khiến mọi người sợ "mất mật" thật sự đấy
"Kinh hoàng luôn, giống như đang bị rơi ra khỏi tàu lượn vậy" - Leo chia sẻ sau sự cố.
Phía đại diện của khu vui chơi Blackpool Pleasure Beach cho biết: "Vào lúc 2h50 chiều ngày 11/04, chuyến tàu lượn siêu tốc Big One buộc phải dừng lại do thời tiết đột ngột thay đổi nhanh."
"Các khách đã được nhân viên của Blackpool Pleasure Beach trấn an và hộ tống ra khỏi chuyến đi an toàn. Do gió giật quá mạnh, tàu lượn siêu tốc Big One đã phải đóng cửa luôn trong thời gian còn lại của ngày hôm đó" - người phát ngôn thông tin.
Nguồn: soha.vn