Trời ơi tin ơi, hoá ra Hải quân Mỹ đã phát hiện một tín hiệu âm thanh giống như tiếng nổ ngay từ sáng 18/6 rồi đó các bạn ơi! Đúng khu vực mà tàu lặn Titan mất tích khi đang lặn xuống xem xác tàu Titanic huyền thoại luôn.
Theo một ông lớn trong Hải quân Mỹ cho biết thì tín hiệu nghi ngờ này được chuyển ngay tức thì cho các anh chỉ huy đang chỉ đạo chiến dịch tìm kiếm tại hiện trường. Thanks to thông tin này mà phạm vi tìm kiếm đã được thu hẹp lại đáng kể.
Âm thanh có thể là vụ nổ được ghi nhận bởi cả một hệ thống cảm biến dưới nước xịn xò, giúp Hải quân Mỹ xác định được vị trí để định hướng cho cuộc tìm kiếm.
Tuy nhiên nè, âm thanh này vẫn được đánh giá là "không rõ ràng lắm" và các đội tìm kiếm đa quốc gia vẫn cứ tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm chiếc tàu lặn Titan - chiếc tàu đột ngột mất liên lạc khi đang trên đường xuống thăm xác tàu Titanic sáng 18/6 (giờ địa phương).
"Bất kỳ cơ hội cứu mạng nào cũng đáng để tiếp tục sứ mệnh" - CNN dẫn lời vị quan chức này trong tuyên bố hôm 22/6. Cảm động quá đi mất
Suốt quá trình tìm kiếm sau đó, các anh lực lượng cứu hộ không nghe thêm bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến vụ nổ bi thảm này nữa.
Còn nhớ tiếng đập đập mà mọi người từng hy vọng là dấu hiệu sự sống không? Kết quả phân tích cho thấy đó có thể chỉ là âm thanh của các sinh vật biển hoặc của chính các tàu đang hoạt động trong khu vực, bao gồm cả đội tìm kiếm nữa.
Công tác tìm kiếm cứu hộ đã kết thúc rồi và các nhân viên y tế cùng nhân viên hiện trường khác sẽ rời đi trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và trục vớt xác tàu Titan vẫn tiếp tục vô thời hạn bằng các robot nha các bạn.
Thuyền trưởng Mark Martin - một chuyên gia về cứu hộ và lặn sâu - chia sẻ với CNN rằng cần phải có một con tàu được trang bị đầy đủ mới có thể trục vớt được xác tàu Titan.
Con tàu này sẽ cần một cần cẩu với dây có thể chạm đến độ sâu 4.000m (kiểu như những con tàu làm việc ở các giàn khoan dầu khí ngoài khơi ấy). Đội tìm kiếm cũng sẽ cần 1-2 ROV (thiết bị robot lặn sâu điều khiển từ xa) để giúp cần cẩu nhặt các mảnh vỡ vào "giỏ thu hồi".
Nhà Trắng, Pakistan, Anh gửi lời chia buồn ️
Người phát ngôn Nhà Trắng hôm 22/6 đã gửi lời cảm ơn đến Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và chia buồn cùng gia đình 5 nạn nhân trên tàu lặn Titan.
"Trái tim chúng tôi hướng về gia đình và những người thân yêu của những người đã thiệt mạng trên tàu Titan. Họ đã trải qua thử thách đau khổ trong vài ngày qua, chúng tôi đang tưởng nhớ và cầu nguyện cho họ" - người phát ngôn chia sẻ.
Tập đoàn Engro Corporation Limited - nơi doanh nhân người Pakistan Shahzada Dawood (người thiệt mạng cùng con trai 19 tuổi trên tàu lặn Titan) làm phó chủ tịch - cũng gửi lời chia buồn đến gia đình ông cũng như thân nhân của những người khác.
Action Aviation có trụ sở tại Dubai - công ty máy bay thuộc sở hữu của nạn nhân tỉ phú người Anh Hamish Harding - cũng đã có động thái tương tự.
Nguồn: kenh14.vn