Một vụ dịch bệnh nguy hiểm do virus Hanta đang gây ra tình huống khẩn cấp trên con tàu du lịch của Hà Lan đang lênh đênh giữa Đại Tây Dương, khiến 3 người đã tử vong và hàng trăm hành khách khác bị mắc kẹt
Theo Guardian và AP, con tàu MV Hondius thuộc Công ty Oceanwide Expeditions (Hà Lan) đang trên hành trình epic từ Argentina tới Cape Verde ở châu Phi thì gặp biến lớn. WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) xác nhận có 3 người đã ra đi, trong đó có một cặp đôi người Hà Lan 69 và 70 tuổi
Theo Bộ Y tế Nam Phi, ông 70 tuổi phát bệnh ngay trên tàu và qua đời tại đảo Saint Helena - một vùng đất thuộc Anh nằm lơ lửng giữa biển, cách bờ châu Phi tận 1.950 km. Còn bà xã của ông đã mất tại bệnh viện ở Kempton Park, Nam Phi.
Công ty Oceanwide Expeditions cho biết nạn nhân thứ 3 vẫn còn trên tàu luôn. Tối 3-5, con tàu đã phải neo đậu ngoài khơi Praia - thủ đô của Cape Verde, nhưng không ai được phép xuống.
Một nam hành khách 69 tuổi người Anh cũng dương tính với virus Hanta và đã được chuyển tới bệnh viện tư ở Johannesburg. Hai thủy thủ cũng có dấu hiệu bệnh và đang được kiểm tra ở Cape Verde.
"Họ vẫn chưa quyết định có chuyển những người này vào bệnh viện ở Cape Verde để điều trị không" - đại diện Oceanwide Expeditions cho hay.
WHO đang phối hợp gấp với chính quyền địa phương và ban điều hành tàu để "đánh giá rủi ro sức khỏe cộng đồng toàn diện" và hỗ trợ khoảng 150 hành khách đang mắc kẹt trên tàu. Cape Verde vẫn chưa cho ai xuống tàu cả
Trong khi đó, Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm của Nam Phi đang lần mò truy vết xem có ai ở khu vực Johannesburg đã tiếp xúc với các bệnh nhân không.
Theo CDC Mỹ giải thích, virus Hanta này nguy hiểm vô cùng, gây ra hai hội chứng kinh dị: Hội chứng phổi nặng do virus hanta và sốt xuất huyết kèm hội chứng thận. Loại virus này lây từ các loài gặm nhấm (chuột chẳng hạn) và cũng có thể lây người sang người
Nguồn: kenh14.vn
Theo Guardian và AP, con tàu MV Hondius thuộc Công ty Oceanwide Expeditions (Hà Lan) đang trên hành trình epic từ Argentina tới Cape Verde ở châu Phi thì gặp biến lớn. WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) xác nhận có 3 người đã ra đi, trong đó có một cặp đôi người Hà Lan 69 và 70 tuổi
Theo Bộ Y tế Nam Phi, ông 70 tuổi phát bệnh ngay trên tàu và qua đời tại đảo Saint Helena - một vùng đất thuộc Anh nằm lơ lửng giữa biển, cách bờ châu Phi tận 1.950 km. Còn bà xã của ông đã mất tại bệnh viện ở Kempton Park, Nam Phi.
Công ty Oceanwide Expeditions cho biết nạn nhân thứ 3 vẫn còn trên tàu luôn. Tối 3-5, con tàu đã phải neo đậu ngoài khơi Praia - thủ đô của Cape Verde, nhưng không ai được phép xuống.
Một nam hành khách 69 tuổi người Anh cũng dương tính với virus Hanta và đã được chuyển tới bệnh viện tư ở Johannesburg. Hai thủy thủ cũng có dấu hiệu bệnh và đang được kiểm tra ở Cape Verde.
"Họ vẫn chưa quyết định có chuyển những người này vào bệnh viện ở Cape Verde để điều trị không" - đại diện Oceanwide Expeditions cho hay.
WHO đang phối hợp gấp với chính quyền địa phương và ban điều hành tàu để "đánh giá rủi ro sức khỏe cộng đồng toàn diện" và hỗ trợ khoảng 150 hành khách đang mắc kẹt trên tàu. Cape Verde vẫn chưa cho ai xuống tàu cả
Trong khi đó, Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm của Nam Phi đang lần mò truy vết xem có ai ở khu vực Johannesburg đã tiếp xúc với các bệnh nhân không.
Theo CDC Mỹ giải thích, virus Hanta này nguy hiểm vô cùng, gây ra hai hội chứng kinh dị: Hội chứng phổi nặng do virus hanta và sốt xuất huyết kèm hội chứng thận. Loại virus này lây từ các loài gặm nhấm (chuột chẳng hạn) và cũng có thể lây người sang người
Nguồn: kenh14.vn