MochiYeu728
New member
Quên hết những cảnh tàu điện lãng mạn trong phim đi, thực tế tàu điện ở Nhật toàn là áp lực với căng thẳng thôi!
Tokyo - thành phố có nhịp sống nhanh nhất hành tinh, nơi mọi người bị cuốn vào vòng xoáy công việc không lối thoát. Đừng mơ đến những chuyến tàu nhân duyên như trong "Your Name" hay được ngắm cảnh ngoài cửa sổ thư thả nhé. Tàu điện ở đây chở đầy sự mệt mỏi và áp lực sau 8 tiếng làm việc kiệt sức rồi!
Michael Wolf - nhiếp ảnh gia người Đức đang sống tại Tokyo đã thực hiện bộ ảnh về nỗi chán chường của dân đi tàu điện hàng ngày ở Nhật theo một góc nhìn cực độc: chính là ánh mắt con người. Chỉ cần nhìn qua là thấy ngay sự tù túng và kiệt sức trong từng cái nhìn
Khuôn mặt đầy mệt mỏi của một cô gái trên tàu điện.
Theo Michael chia sẻ, anh để ý đến những chuyến tàu điện đông nghẹt ở Tokyo lần đầu vào năm 1995, sau vụ tấn công nổi tiếng vào hệ thống tàu điện. Đến năm 2000, Michael bắt đầu thực hiện bộ ảnh này. Suốt nhiều năm trời, anh đi khắp các ga tàu để ghi lại khoảnh khắc người dân Tokyo "mắc kẹt" trong những khoang tàu điện ác mộng.
Nhiều người ví nhân viên văn phòng, học sinh phải dùng tàu điện hàng ngày như những lớp "cá mòi" - xếp chồng lên nhau trong khoang tàu chật cứng. Nó phản ánh một phần cuộc sống bế tắc và áp lực không lối thoát: từ công ty lên tàu rồi về nhà, đâu đâu cũng thấy sự ngột ngạt bủa vây!
Tàu điện là một trong những phương tiện phổ biến tại Tokyo, nơi chi phí giao thông khá đắt đỏ.
Đa phần người sử dụng tàu điện là nhân viên văn phòng và học sinh, sinh viên.
Thỉnh thoảng, họ cũng khẽ chớp mắt trên những chuyến tàu điện ngầm.
Nhật Bản là một trong số những quốc gia có áp lực công việc cao nhất thế giới.
Chính vì vậy, chỉ cần nhìn qua ánh mắt của những người đi tàu điện, người ta có thể hiểu được phần nào nỗi mệt mỏi nơi công sở.
Đây cũng là quốc gia có tỷ lệ tự tử thuộc hàng top trên thế giới.
Nguồn: kenh14.vn