Tàu đâm sà lan, 3 người trong gia đình mất tích trên sông Lòng Tàu

GaBobo

New member
20b3c2ff4f3ce7535040.jpg


Sáng sớm ngày 23/9 lúc 5h30, một vụ tai nạn giao thông đường thủy siêu nghiêm trọng đã xảy ra trên sông Lòng Tàu (huyện Cần Giờ, TP.HCM) khiến 3 người mất tích đau lòng

Theo nguồn tin cho biết, tàu biển Medbaycal với trọng tải lên đến 12.000 tấn chở container do thuyền trưởng Platek Rober (43 tuổi, quốc tịch Ba Lan) điều khiển đã va chạm mạnh với sà lan LA 0350 đang chở 1500 tấn đá tại vị trí phao tiêu số 13 trên sông Lòng Tàu.

May mắn thay, 2 người còn lại trên sà lan là Nguyễn Tấn Toàn (24 tuổi) và Nguyễn Văn Cười (45 tuổi) đã kịp nhảy xuống nước và được ngư dân gần đó cứu thoát kịp thời

Ngay lập tức, 2 xe của Phòng cứu nạn cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cùng 15 cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường để truy tìm nạn nhân. Sau khi được đưa đến Hải đội 2 của Bộ đội biên phòng, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã bắt tay ngay vào công tác tìm kiếm.

Thượng tá Đặng Tiến Dũng, trưởng phòng cứu nạn cứu hộ cho biết, sau 5 lần liên tục lên xuống đến 14h30 công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Vị trí sà lan gặp nạn nằm cách bờ xã Long Hòa 500m và cách đảo Thạnh An 300m.

Qua khảo sát của anh em người nhái khi lặn xuống tiếp cận, sà lan chìm trong thế dựng đứng. Do sông khá sâu và nước chảy rất xiết nên công tác tìm kiếm hết sức khó khăn

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và quyết tâm tìm cho bằng được thi thể người bị nạn" - thượng tá Dũng chia sẻ.

Theo lời kể của các nhân chứng, 3 nạn nhân là người cùng một gia đình gồm vợ chồng và con nhỏ. Sà lan chìm rất nhanh sau khi phần đuôi bị va chạm nơi có người vợ là chị Hảo (24 tuổi, ngụ tại Bến Lức, Long An) và cháu gái Nguyễn Thị Ánh Duyên (1 tuổi) còn đang ngủ.

Người chồng Nguyễn Tấn Việt (27 tuổi) là thuyền trưởng của chiếc sà lan gặp nạn đã lao vào kéo ra nhưng không kịp và đã chìm theo

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top