Ơ kìa, một con tàu thuộc sở hữu của Anh vừa bị ăn tên lửa thẳng cẳng khi đang lướt qua vùng biển Đỏ hôm 3/12 luôn nha mọi người ơi!
"Tàu chở hàng thuộc sở hữu của Anh có thể đã bị tên lửa tấn công và thủy thủ đoàn phải lui xuống boong tàu. Hôm nay, nhiều tàu đã đi qua địa điểm xảy ra sự cố", Công ty an ninh hàng hải Ambrey thông báo ngày 3/12 cho biết.
Theo Công ty Ambrey, con tàu mang cờ Bahamas đã bị "trúng tên lửa" khi đang di chuyển về phía Nam, cách bờ biển phía Tây của Yemen khoảng 35 hải lý. Nghe có vẻ xa nhưng mà vẫn trúng đòn ghê! Điều đáng chú ý là quyền sở hữu và quản lý con tàu này có liên quan đến Dan David Ungar, một công dân Anh có quốc tịch Israel.
"Con tàu đã đưa ra các tín hiệu cấp cứu liên quan đến cướp biển/tấn công bằng tên lửa", Công ty Ambrey cho biết thêm. Thông tin của Công ty Ambrey cũng lưu ý "lực lượng hải quân quốc tế ở khu vực lân cận" có thể đang tiến đến vị trí của con tàu để backup đó.
Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, cho biết họ đã nhận được "báo cáo về hoạt động của Hệ thống máy bay không người lái bao gồm một vụ nổ bắt nguồn từ hướng Yemen". Theo đó, cơ quan này khuyến cáo các tàu thuyền trong khu vực "thận trọng" nha các bác!
Báo cáo về vụ việc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biển Đỏ và các vùng biển xung quanh sau khi lực lượng Houthi bắt giữ tàu chở hàng Galaxy Leader có liên kết với Israel vào tháng 11. Drama chồng drama luôn!
Trong những ngày gần đây, hai tên lửa đạn đạo cũng được phóng từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Lầu Năm Góc cho hay, tên lửa rơi xuống khu vực cách tàu khu trục USS Mason của Mỹ khoảng 10 hải lý thôi đó, gần lắm!
Nguồn: soha.vn