Cao2k69233
New member
Một tàu chở dầu khủng của Nga đang lướt sóng tiến thẳng về Cuba trong lúc quốc đảo này đang "khát" nhiên liệu trầm trọng và phải hứng chịu áp lực từ phía Mỹ nè các bạn ơi!
Theo New York Times thì Cuba sắp được "giải cứu" bằng một lô dầu từ người bạn Nga ngay trong tuần này rồi đó, sau mấy tháng phải sống trong cảnh thiếu thốn nhiên liệu vì bị "phong tỏa" nguồn cung.
Tàu Anatoly Kolodkin của Nga đang chở theo 730.000 thùng dầu thô (số lượng khủng nha), hiện đang tiến gần vùng biển Cuba và dự kiến sẽ cập cảng Matanzas vào ngày 31/3 theo dữ liệu tracking tàu biển.
Plot twist là mặc dù tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đang "canh" khu vực này, nhưng một nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không ra lệnh chặn đứng.
Nguồn tin này còn tiết lộ thêm là nếu không có chỉ đạo gì mới thì lực lượng chức năng Mỹ sẽ để yên cho tàu đi tiếp đến Cuba luôn. Nhà Trắng thì im thin thít, chưa có comment gì chính thức cả, dù trước đó ông Trump từng dọa áp thuế với các nước bán nhiên liệu cho Cuba đấy nhé!
Mấy tháng gần đây Cuba đang trong tình trạng "drama khủng" với chuyện thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và mất điện tràn lan sau khi Venezuela - bạn thân cung cấp dầu chủ lực - phải ngừng bán hàng vì bị Mỹ "bóp cổ".
Nhiều chuyến ship nhiên liệu quốc tế bị gián đoạn liên tục, các tàu liên quan đến Cuba gặp khó khăn trong việc kiếm nguồn cung, thậm chí có tàu còn bị từ chối hoặc chặn lại luôn. Tình hình căng thẳng vãi!
Đầu tháng này, Cuba đã đồng ý ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ để hạ nhiệt và tránh nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nặng nề hơn.
Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel xác nhận các cuộc trao đổi đang diễn ra nhằm "tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại cho những khác biệt giữa hai nước" - nghe có vẻ hòa bình đấy nhỉ?
Nguồn: soha.vn