Ối dồi ôi, chuyện này nghe mà muốn cười ra nước mắt luôn! Hôm 9/6 vừa rồi, RT đưa tin một đoàn tàu chở toàn đạn dược phương Tây support cho Ukraine bị hội trộm "ghé thăm" ngay tại Ba Lan. Plot twist là mấy anh trộm này chắc nghĩ "ủa chắc đồ gì đó có giá trị nè", ai dè lại là đạn dược chứ không phải hàng hiệu hay gì đâu
Theo lời phát ngôn viên cảnh sát Mariusz Ciarka kể lại với mấy anh chị phóng viên, chuyện này xảy ra khi đoàn tàu do quân đội Mỹ điều khiển đang trên đường từ Đức sang Ukraine, có ghé qua Ba Lan. Tụi trộm đã mò vào các toa tàu giữa đêm khuya tại thị trấn Wegliniec.
Đài RMF FM của Ba Lan tiết lộ lũ trộm đã "cuỗm" được khoảng 120 viên đạn pháo cỡ nòng 25mm. Còn các nguồn tin khác thì kể là có cả thùng lựu đạn, đạn dược không rõ loại gì, hay súng phóng lựu và đạn pháo nữa chứ
May mắn là lực lượng an ninh đã ra tay tìm kiếm và phát hiện cả bốn thùng đạn bị mất trong một cái hồ cách hiện trường 4km. Trên Twitter, các quan chức cho biết ba thùng thì niêm phong vẫn còn nguyên xi, thùng còn lại tuy có mở ra nhưng không thấy mất đạn nào cả (may quá trời ).
Cảnh sát đã bắt được ba người dân địa phương bị tình nghi, và ba anh này đều có "tiền sử" rồi nhé. Theo một số báo cáo thì có thể còn nghi phạm thứ tư đang bị lùng sục.
Báo chí địa phương cũng phải lên tiếng là chuyện trộm đồ trên tàu hỏa ở khu vực này "chẳng phải chuyện lạ gì" đâu
Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, Ba Lan đã rất tích cực trong việc hỗ trợ vũ khí cho nước láng giềng. Không chỉ thế, nước này còn trở thành trung tâm logistics để vận chuyển vũ khí từ các quốc gia phương Tây khác nữa.
Nguồn: soha.vn