Ơ hay sao ý, tình hình này làm Cuba càng thêm lo về nguồn xăng dầu rồi đây
Theo dữ liệu tracking hàng hải thì tàu chở dầu Anatoly Kolodkin treo cờ Nga vừa "xoay xe" giữa vùng biển Caribbean, không còn ngầm ngầm tiến thẳng đến cảng Matanzas (Cuba) nữa nha các bạn.
Dữ liệu từ các nền tảng như VesselFinder và MarineTraffic cho thấy con tàu này đang chở tận 730.000 thùng dầu Nga, vẫn đang lướt sóng với tốc độ khoảng 10-11 hải lý/giờ. Nhưng mà plot twist là giờ nó đang hướng về phía trung tâm vùng biển Caribe (Trung Mỹ) chứ không phải Cuba như lộ trình ban đầu nữa rồi
Tàu Anatoly Kolodkin này đang bị Mỹ, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh "sờ gáy" vì tội vận chuyển dầu mỏ của Nga đó nha.
Vụ tàu đổi hướng này trùng hợp xảy ra cùng lúc với các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực luôn. Cụ thể là tàu khu trục USS Nitze của Hải quân Mỹ bị phát hiện gần Bahamas và cũng đang hướng về vùng biển Caribe theo quỹ đạo... tương tự với tàu Anatoly Kolodkin ấy Nghe mà thấy hồi hộp ghê!
Việc "xoay xe" này diễn ra sau khi tàu Sea Horse treo cờ Hồng Kông (chở khoảng 200.000 thùng nhiên liệu) cũng đã "bỏ" Cuba để đi thẳng Venezuela rồi.
Trong khi đó thì khủng hoảng năng lượng tại Cuba vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm nào cả Trước đó, chủ tịch Cuba cho biết nước này đã... không nhận được dầu trong 3 tháng qua kể từ khi ông Donald Trump tăng sức ép kinh tế lên Cuba.
Đầu tháng 1, Mỹ đã cắt nguồn cung dầu thô của Venezuela cho Havana sau khi bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela tại Caracas. Sau đó, ông Trump dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào viện trợ năng lượng cho Cuba. Kết quả là Mexico cũng ngừng vận chuyển dầu tới Cuba luôn.
Vì không có nguồn dầu ổn định, Cuba không thể sản xuất điện được. Lưới điện Cuba đã ở trong tình trạng lung lay trong nhiều tháng, dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài mỗi ngày. Sự cố mất điện hôm 21/3 là lần mất điện lớn thứ 3 trong tháng này thôi, tưởng tượng nổi không?
Nguồn: soha.vn
Theo dữ liệu tracking hàng hải thì tàu chở dầu Anatoly Kolodkin treo cờ Nga vừa "xoay xe" giữa vùng biển Caribbean, không còn ngầm ngầm tiến thẳng đến cảng Matanzas (Cuba) nữa nha các bạn.
Dữ liệu từ các nền tảng như VesselFinder và MarineTraffic cho thấy con tàu này đang chở tận 730.000 thùng dầu Nga, vẫn đang lướt sóng với tốc độ khoảng 10-11 hải lý/giờ. Nhưng mà plot twist là giờ nó đang hướng về phía trung tâm vùng biển Caribe (Trung Mỹ) chứ không phải Cuba như lộ trình ban đầu nữa rồi
Tàu Anatoly Kolodkin này đang bị Mỹ, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh "sờ gáy" vì tội vận chuyển dầu mỏ của Nga đó nha.
Vụ tàu đổi hướng này trùng hợp xảy ra cùng lúc với các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực luôn. Cụ thể là tàu khu trục USS Nitze của Hải quân Mỹ bị phát hiện gần Bahamas và cũng đang hướng về vùng biển Caribe theo quỹ đạo... tương tự với tàu Anatoly Kolodkin ấy Nghe mà thấy hồi hộp ghê!
Việc "xoay xe" này diễn ra sau khi tàu Sea Horse treo cờ Hồng Kông (chở khoảng 200.000 thùng nhiên liệu) cũng đã "bỏ" Cuba để đi thẳng Venezuela rồi.
Trong khi đó thì khủng hoảng năng lượng tại Cuba vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm nào cả Trước đó, chủ tịch Cuba cho biết nước này đã... không nhận được dầu trong 3 tháng qua kể từ khi ông Donald Trump tăng sức ép kinh tế lên Cuba.
Đầu tháng 1, Mỹ đã cắt nguồn cung dầu thô của Venezuela cho Havana sau khi bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela tại Caracas. Sau đó, ông Trump dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào viện trợ năng lượng cho Cuba. Kết quả là Mexico cũng ngừng vận chuyển dầu tới Cuba luôn.
Vì không có nguồn dầu ổn định, Cuba không thể sản xuất điện được. Lưới điện Cuba đã ở trong tình trạng lung lay trong nhiều tháng, dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài mỗi ngày. Sự cố mất điện hôm 21/3 là lần mất điện lớn thứ 3 trong tháng này thôi, tưởng tượng nổi không?
Nguồn: soha.vn