HuouKiki5124
New member
Ôi trời ơi, vụ này nghe mà thấy nghẹn lòng quá! Chiếc tàu H29-BP được thiết kế để chở tối đa 18 người thôi nha các bạn. Thế mà khi xảy ra vụ lật, người ta phát hiện trên tàu có đến 30 hành khách luôn. Quá tải gần gấp đôi á, nguy hiểm thật sự!
Theo thông tin, chiếc tàu số hiệu H29-BP này dài 8,5m, rộng 2,25m, công suất 225CV. Anh Phạm Duy Phúc là tài công, Nguyễn Văn Dương là thợ máy. Tàu chỉ được phép chở tối đa 18 người mà thôi. Nhưng không hiểu sao vào thời điểm gặp nạn, con tàu lại chở tận 30 người - vượt quá giới hạn an toàn nghiêm trọng luôn!
Trưa ngày 3/8, lãnh đạo Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, chiếc tàu bị chìm lúc 21h ngày 2/8 đã được tìm thấy rồi. Vị trí tìm thấy nằm trên vùng biển giáp ranh giữa huyện Cần Giờ (TP.HCM) và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Hiện tại con tàu H29-BP đang được kéo về Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra nha!
Còn đại diện Công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam thì khẳng định: nhóm 30 người gặp nạn không phải đi công tác đâu nha, mà họ đang đi công việc riêng - đi đám cưới, tham quan ở tỉnh Tiền Giang và đang trên đường về lại Vũng Tàu thì gặp nạn.
Vào lúc 0h rạng sáng ngày 3/8, lãnh đạo Công ty mới biết chuyện sau khi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu từ một công nhân. Ngay lập tức họ đã đề nghị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam điều trực thăng đến hiện trường để cứu hộ các nạn nhân.
Một ban chỉ huy cứu nạn tiền phương đã được thành lập ngay. Các cơ quan liên quan của TP.HCM đang tích cực phối hợp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm rõ sự việc và cứu nạn các nạn nhân.
Cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực hết mình tìm kiếm 9 nạn nhân mất tích còn lại. Mong sao họ bình an!
Nguồn: soha.vn