MeoCute2773
New member
Chuyện gì đang xảy ra trên biển vậy trời? Theo AFP, một tàu chở dầu nghi vận chuyển nhiên liệu diesel từ Nga, ban đầu định ghé Cuba chill một chút, giờ lại bẻ lái sang Venezuela rồi. Vụ này đang khiến thị trường năng lượng khu vực Caribe loạn hết cả lên đấy!
Cụ thể là tàu Sea Horse treo cờ Hồng Kông đang chở theo khoảng 190.000 thùng dầu diesel made in Russia, vượt Đại Tây Dương như đi chơi vậy. Nhưng mà plot twist là nó cứ đổi điểm đến mãi thôi, kiểu như đang phân vân không biết nên về nhà bạn nào chơi ấy
Dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Kpler cho thấy, sau khi "đổi ý" quẹo xuống phía nam vùng biển phía đông Caribe tuần trước, giờ con tàu này đang lướt dọc bờ biển Venezuela. Và có vẻ nó đang hướng thẳng đến cảng Puerto Cabello, sắp cập bến rồi đó!
Theo MarineTraffic thì Sea Horse dài khoảng 160 mét, rộng hơn 25 mét (to khủng khiếp luôn ). Tốc độ di chuyển khoảng 7,1 hải lý/giờ. Nhưng điểm sus nhất là hệ thống AIS từng hiện trạng thái "mất kiểm soát" giữa hành trình, rồi cứ thay đổi điểm đến liên tục. Drama quá trời drama!
Hồi đầu tháng 2, Sea Horse nhận nhiên liệu từ một tàu khác ngoài khơi Cyprus (kiểu chuyển hàng giữa biển ấy). Xong nó khai là đi Cuba, nhưng sau đó lại đổi lung tung: Gibraltar rồi vùng biển Caribe, giờ thì Venezuela. Bạn ơi, quyết định đi đâu khó vậy sao? ️
Cái context là Cuba đang gặp khủng hoảng năng lượng siêu nặng nè. Hòn đảo với gần 10 triệu dân này liên tục bị mất điện từ năm 2024 do thiếu nhiên liệu và hạ tầng điện cũ nát. Một phần vì nguồn cung dầu từ Venezuela bị đứt quãng, thêm nữa là các lệnh trừng phạt từ Mỹ.
Dưới thời ông Trump, Washington siết chặt việc kiểm soát xuất khẩu năng lượng sang Cuba. Tuy Mỹ có nới lỏng một chút cho các tàu chở dầu Nga, nhưng mà các chuyến hàng đến Cuba vẫn bị giới hạn chặt.
Nga thì tuyên bố sẵn sàng giúp Cuba vượt qua khủng hoảng năng lượng, nhưng chưa confirm cụ thể về các lô hàng. Việc Sea Horse đổi lộ trình đang thu hút sự chú ý vì có thể phản ánh những điều chỉnh trong hoạt động vận chuyển dầu giữa các nước bị trừng phạt.
Không chỉ có Sea Horse đâu nhé! Một tàu khác của Nga là Anatoly Kolodkin cũng đang băng qua Đại Tây Dương với khoảng 730.000 thùng dầu thô (số lượng khủng hơn nhiều ). Ban đầu định đến cảng Matanzas của Cuba, nhưng rồi cũng đổi điểm đến luôn. Xu hướng chung là linh hoạt và khó đoán định lắm!
Giới phân tích nhận định rằng việc các tàu chở dầu cứ thay đổi hành trình hoài cho thấy môi trường địa chính trị phức tạp và sự giám sát siêu chặt đối với các dòng chảy năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu như Cuba sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong thời gian tới.
Nguồn: soha.vn