Hôm 18/6 vừa rồi, một sự cố siêu nghiêm trọng đã xảy ra trên biển Philippines đó mọi người ơi! Con tàu M/V Esperanza Star đang chở tổng cộng 120 người (gồm 65 hành khách và 55 sĩ quan + thủy thủ đoàn) thì đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt ngay lúc bình minh luôn nha, khi đang lênh đênh ngoài khơi đảo Siquijor vùng biển miền Trung Philippines.
Theo thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, các bức ảnh và video được tung ra cho thấy cảnh tượng thực sự kinh hoàng: đám cháy cực lớn với khói đen kịt bao trùm cả con tàu Lực lượng chức năng phải dùng vòi rồng phun nước liên tục để cố gắng khống chế đám cháy dữ dội này.
May mà cứu hộ kịp thời, đến 2h chiều (giờ địa phương) thì đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt hoàn toàn rồi. Còn về nguyên nhân cháy thì... hiện tại vẫn đang là ẩn số chưa rõ lắm các bạn ạ
Tin vui là tất cả 120 người trên tàu đều được giải cứu an toàn nha! Nhưng mà tình trạng sức khỏe cụ thể của họ ra sao thì chưa được công bố rõ ràng.
Phải nói thật là các vụ tai nạn trên biển ở Philippines xảy ra khá thường xuyên luôn á Nguyên nhân chính là do nhiều bão, tàu thuyền được bảo dưỡng kém, hay bị quá tải, cộng thêm việc thực thi các quy định an toàn cũng không đồng bộ lắm, nhất là ở những vùng sâu vùng xa.
Nhắc lại chút thì tháng 3 năm nay, một chiếc phà chở khoảng 250 người cũng từng bị hỏa hoạn vào ban đêm ngoài khơi tỉnh đảo Basilan (miền Nam Philippines), khiến ít nhất 31 người thiệt mạng
Còn vụ thảm khốc nhất phải kể đến tháng 12/1987, khi phà Dona Paz va chạm với tàu chở nhiên liệu rồi chìm nghỉm, cướp đi sinh mạng hơn 4.300 người — được ghi nhận là thảm họa hàng hải thời bình tồi tệ nhất thế giới luôn á!
Nguồn: kenh14.vn