Tàu chiến Anh - Nga suýt "choảng" nhau trên biển, căng đét! ⚓

KiCute

New member
2e59bd8f2f895a7980ad.jpg


Ối dồi ôi, drama trên biển căng hơn cả phim hành động luôn nha! Mới đây, Bộ Quốc phòng Anh vừa bóc phốt một pha "đụng chạm" cực gắt giữa tàu chiến của họ với tàu tuần dương tên lửa Nga ngay trước mùa Giáng Sinh.

Chuyện là thế này: Anh phát hiện tuần dương hạm Nga lởn vởn gần Scotland, cách lãnh hải Anh ở Biển Bắc khoảng 30 dặm thôi á. Nhưng mà do trước đó cắt giảm quân lực nên... ê cần tới 24 tiếng đồng hồ, tàu chiến Anh mới kịp tới chỗ đó được ‍♂️

Các ông ở Bộ Quốc phòng Anh nghi ngờ Nga đang "thả thính" xem Hải quân Anh yếu cỡ nào sau đợt cắt giảm, kiểu flex sức mạnh đe dọa luôn ấy mà!

Máy bay trinh sát Anh liền bám đuôi sát nút tàu chiến Nga khi nó lượn lờ gần Đông Bắc Scotland. Căng não nhất là khi ảnh chụp từ trên trời cho thấy tàu Nga chất đầy tên lửa dẫn đường Rồi tự nhiên tàu Nga dừng chân tại Moray Firth (vùng nước chảy vào hồ Loch Ness huyền thoại đó), như kiểu "đứng đây đợi xem bao lâu bay tới" vậy

Do thiếu tàu tuần tra, Anh phải gọi gấp tàu khu trục Type 45 HMS Defender đang nghỉ ngơi ở Portsmouth. Đây là tàu "phản ứng nhanh" xử lý khủng hoảng an ninh quốc gia luôn á! Thủy thủ đoàn phải chạy một mạch 600 dặm dọc bờ biển mới tới nơi

8f2bf97ff1a806f67e94.jpg


Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh kể lại: "Lúc đó Nga không diễn tập gì cả, tuần dương hạm tên lửa của họ đang di chuyển kiểu cực kỳ khiêu khích trong vùng nước sát lãnh hải Anh. Không quân Anh theo dõi sát sao, rồi quyết định điều HMS Defender đi chặn luôn!"

Khi Defender tới Moray Firth, drama lên level max luôn! Thủy thủ đoàn được đặt vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Defender được trang bị full option: tên lửa đối hạm Sea Viper, pháo bắn đạn 40kg tầm bắn 18 dặm. Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn ai cũng nghĩ rằng "cuộc đấu trí thực sự" sắp nổ ra rồi

c9645b2a7637a6d2bfde.jpg


Bộ Quốc phòng Anh từ chối nói rõ giao thức quốc tế trong khoảnh khắc "nhạy cảm" này. Nhưng nhiều người đoán là hai bên có thể đã trao đổi qua radio. Anh khẳng định không ai nổ súng, nhưng 190 thành viên thủy thủ đoàn Defender luôn ở chế độ "sẵn sàng chiến đấu" suốt thời gian đối đầu nha!

Cuối cùng, Defender theo dõi tuần dương hạm Nga rút về hướng Bắc vào biển Baltic - nơi có lực lượng đặc nhiệm Nga đang triển khai hợp pháp. Sau đó Defender quay về Scotland, cập cảng Glasgow vào thứ Sáu tuần trước (31/12).

Jonathan Eyal - chuyên gia về Nga tại Viện nghiên cứu Royal United Services Institute của Anh cho rằng Nga cố tình "flex" với Anh: "Hạm đội Nga đang được tăng cường sức mạnh và mở rộng tầm ảnh hưởng, muốn thể hiện sự hiện diện trên Biển Bắc và áp sát tối đa tới vùng giáp ranh lãnh hải Anh. Người Nga rõ ràng đang muốn hô hào: 'Chúng tôi đã quay lại Biển Bắc và chúng tôi rất mạnh đây nè!' Họ biết mình có thể đi thêm bao xa trước khi bị buộc phải lùi." Eyal còn nghi Nga đang do thám các cơ sở hạt nhân ở Scotland nữa đó!

Năm ngoái cũng có drama tương tự khi máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận Thụy Điển, chỉ rút sau khi Thụy Điển điều máy bay ra đối phó.

Vụ đối đầu giữa tuần dương hạm Nga và tàu Defender được cho là bắt đầu từ ngày 20/12. Hãng tin Interfax của Nga thì có tuyên bố rằng tàu của họ trú tại Moray Firth do... thời tiết xấu thôi (tin không nổi luôn ).

Vụ này không phải lần đầu đâu nha! Tháng 12/2011, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cùng tàu chống ngầm Đô đốc Chabanenko và tàu hộ vệ Yaroslav Mudry cũng từng lượn lờ sát Scotland trước khi gặp phản ứng của Hải quân Anh rồi.

81d60dd39cd0e152fae4.jpg


c6f1b16d05b5f6f7f345.jpg


ea029264cd9e2a980f9d.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top