Tàu Cát Linh đột ngột "đứng hình" giữa mưa: Hóa ra do phải chuyển từ auto sang manual đây này!

e7f9495e7d7d75c2cd39.jpg


Nghe hơi trời ơi đất hỡi nhưng mà sự thật là tàu metro Cát Linh - Hà Đông bình thường chạy ở chế độ lái tự động xịn sò lắm. Nhưng mà... một khi trời mưa, đường ray trơn tuột, hệ thống tự động sẽ "lag" và phải chuyển sang chế độ lái thủ công luôn đó các bạn ơi!

9466b70741f68d1bd65a.jpg


Sáng 23/5 vừa rồi, đang đi tàu Metro Cát Linh - Hà Đông bình thường thì đoàn tàu bỗng dừng "phắt" giữa đường mặc dù chưa tới điểm dừng, khiến cả toa hành khách một phen "té ngửa" luôn.

e8d1f028f88cb25e7251.jpg


Theo các bạn nhân chứng may mắn (?) có mặt trên chuyến tàu thì vụ này xảy ra lúc hơn 10h sáng nay (23/5).

Cụ thể là lúc đoàn tàu đang hướng từ Yên Nghĩa về Cát Linh, sắp tới ga Cát Linh (Đống Đa) thì tự dưng... đứng im luôn. Không báo trước, không giải thích gì hết.

Việc tàu đang chạy tốt đẹp mà "đứng hình" giữa chừng khiến ai cũng hoang mang tột độ. May sao chỉ sau một lúc ngắn thôi, tàu lại tiếp tục di chuyển về ga Cát Linh, nhưng mà đơn vị vận hành cũng không phát loa thông báo gì hết nên mọi người vẫn cứ "ú ớ" không hiểu chuyện gì xảy ra.

a5f44b3bd079fc0e1650.jpg


Về vụ này, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) đã lên tiếng xác nhận rằng sáng 23/5 và cả chiều qua (22/5) nữa, tàu Cát Linh - Hà Đông có đột ngột dừng lại giữa đường khi đang chạy trên ray.

Theo giải thích của ông Trường thì trong điều kiện thời tiết bình thường, tàu metro Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành ở chế độ lái tự động. Nhưng khi trời mưa, đường ray trơn trượt sẽ khiến hệ thống tự động "dừng đỗ không đúng ga" nên phải chuyển sang chế độ lái thủ công. Ah ha moment đây rồi!

"Thời gian chuyển đổi chỉ mất khoảng một vài phút và lái tàu đã không phát loa thông báo. Chúng tôi mong hành khách thông cảm. Metro Hà Nội luôn luôn tiếp thu mọi ý kiến để phục vụ hành khách ngày càng an toàn và tốt hơn nữa. Vụ việc trên không phải là sự cố diễn tập bất ngờ khi vận hành", ông Trường cho biết.

Nhắc lại chút xíu, trước đó vào tối 7/12/2021, máy đếm trục tín hiệu ga Cát Linh cũng từng bất ngờ gặp sự cố. Sau 30 phút "đóng cửa" xử lý, có nhiều chuyến tàu không thể đến/đi từ nhà ga này luôn.

Tối cùng ngày, Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho biết sự cố đó chỉ là tình huống diễn tập bất ngờ mà Sở GTVT Hà Nội đưa ra trong quá trình vận hành khai thác và không báo trước cho hành khách (khá plot twist đúng không ).

"Đây là sự cố bình thường, là một trong 63 tình huống an toàn khai thác, vận hành. Chúng tôi đã tập huấn xử lý các tình huống này và được giám sát chặt chẽ", Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho hay.

Một vài info hữu ích cho ai hay đi tàu Cát Linh - Hà Đông nè:

Tàu điện Cát Linh - Hà Đông hoạt động từ 5h30-22h hàng ngày, tần suất 10 phút/chuyến.

Giá vé thì có nhiều loại: vé theo lượt, vé ngày, vé tháng. Giá vé chặng từ 8.000-15.000 đồng, giá mở cửa 7.000 đồng, cứ đi 1 km cộng thêm 600 đồng. Giá vé ngày là 30.000 đồng, giá vé tháng phổ thông 200.000 đồng/người và giá áp dụng với đối tượng ưu tiên là 100.000 đồng/tháng. Người già và trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé đi tàu nha!

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là một trong 8 tuyến đường sắt đô thị theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải (GTVT) Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là công trình đường sắt đô thị thí điểm đầu tiên được Bộ GTVT phê duyệt năm 2008 và phê duyệt điều chỉnh vào năm 2016.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top