BongXanhNgoan
New member
Vụ việc diễn ra hôm 14/6 vừa rồi khiến ai cũng phải rùng mình luôn á!
Hồi khoảng 2h10 chiều ngày 14/6, các bạn hành khách ở ga Kokura (thành phố Kitakyushu) té ngửa khi phát hiện tàu cao tốc Shinkansen chạy tuyến Tokyo - Hakata bị nứt toạc cái đầu luôn. Mà bạn biết sao không? Thay vì dừng lại check ngay, đoàn tàu vẫn cứ rì rì lăn bánh tiếp đến ga Shin-Shimonoseki ở tỉnh Yamaguchi nữa chứ!
Đến nơi thì nhân viên tàu giật mình phát hiện có mảnh cơ thể người bị kẹt trong chỗ nứt đó luôn... Ối giời ơi!
Sau khi drama này xảy ra, toàn bộ tàu cao tốc chạy giữa Hiroshima và Hakata bị huỷ hết, kéo theo một loạt dịch vụ khác phải delay theo.
May mắn là trong 200 hành khách và phi hành đoàn không ai bị sao cả nhé!
Theo hãng đường sắt Nhật Bản giải trình thì lúc đó không thấy bất thường gì ngoài vết nứt nên mới cho tàu chạy tiếp. Nhưng giới chức trách xác định con tàu đã đâm phải ai đó khi đi qua đường hầm giữa 2 ga Hakata và Kokura thuộc tỉnh Fukuoka. Cảnh sát địa phương cũng tìm thấy nhiều bộ phận cơ thể khác của nạn nhân tại tỉnh này luôn...
Điều tra ban đầu cho thấy, lái tàu có nghe tiếng động lạ trên đường nhưng nghĩ chắc không nguy hiểm gì nên quyết định không dừng lại. Người phát ngôn của hãng đường sắt thừa nhận trước truyền thông là đoàn tàu đáng lẽ phải dừng lại kiểm tra ngay từ đầu.
Nguồn: soha.vn