NaMimi1784
New member
Để giữ tinh thần chill và tạo động lực nhiệt huyết cho các cầu thủ, HLV Tata Martino vừa quyết định đổi chiến thuật quản lý giờ giấc và sinh hoạt của hội anh em Azulgrana nè!
Kỷ luật "sắt đá" thời Pep
Barca vào mùa cuối cùng dưới thời Frank Rijkaard lâm vào drama khủng khủng sau những kết quả tệ hại trên sân cỏ. Nguyên nhân chính là do dàn sao của đội bóng xứ Catalan không tâm huyết khi thi đấu cho CLB. Thêm nữa, nhiều thành viên còn phá luật tùm lum, điển hình nhất là Ronaldinho - gương mặt "quen mặt quen mũi" ở các club đêm luôn ấy Vì thế, hành động đầu tiên của Pep Guardiola khi thay Rijkaard hồi năm 2008 chính là siết kỷ luật với việc đưa ra những mức phạt nặng đô cho những ai dám phạm luật.
Ví dụ như thuyền trưởng hiện tại của Bayern từng bắt các cầu thủ Barca phải có mặt ít nhất một giờ trước khi buổi tập bắt đầu. Ai không tuân thủ, dù chỉ late 1 phút cũng ăn phạt 500 euro cái rụp. Nhờ kỷ luật "thép" của Pep, Barca mới đi vào nề nếp. Và như mọi người đều biết rồi đấy, thành quả mà gã khổng lồ xứ Catalan giành được chính là cú El Sexte (ăn 6) huyền thoại vào năm 2009. Hồi mới đến Barca, Tata Martino gần như copy paste nguyên xi những chế tài thời Pep.
Quyết định táo bạo của Tata
Nhưng sau nửa mùa giải này, vị HLV người Argentina nhận ra rằng, việc thắt chặt kỷ luật quá đà ít nhiều đã gây ra tâm lý áp lực cho nhiều cầu thủ. Đặc biệt là trong các buổi tập, chiến lược gia người Argentina tăng cường bài tập thể lực nhằm phục vụ cho lối chơi pressing của ông. Hậu quả là có lúc nhiều trụ cột Barca như Messi, Xavi hay Iniesta rơi vào tình trạng "hết pin" luôn. Hai thất bại liên tiếp trước Ajax và Bilbao hồi cuối năm ngoái đã chứng minh cho điều này rồi.
Nhận thấy cần phải đổi chiến thuật, Tata Martino vừa có cuộc họp với toàn đội để thông báo về những quy định mới xịn. Cụ thể hơn, ông vẫn áp dụng các mức phạt như thời Pep. Tuy nhiên, Martino chỉ bắt buộc các cầu thủ đến trước buổi tập 15 phút thay vì 1 tiếng như trước đây. Bên cạnh đó, vị HLV người Argentina cũng để các cầu thủ được tự do ăn sáng (có thể ăn trên đường tới sân tập), chứ không cần phải ăn cùng nhau.
Duy trì sự hưng phấn nào các bạn ơi!
Nói cách khác, Tata muốn giảm bớt áp lực về thời gian cho học trò trước khi bước vào tập luyện hay thi đấu. "Tôi tin vào sự chuyên nghiệp của các bạn mà không cần phải thông qua chế tài nào. Điều tôi muốn thấy ở các bạn là thái độ tích cực trên sân tập cũng như trong trận đấu. Mặt khác, tôi không chấp nhận sự lười biếng và thiếu khát vọng chiến thắng", Tata Martino truyền thông điệp tới các học trò trong cuộc họp.
Giải thích cho sự thay đổi về cách quản lý giờ giấc và sinh hoạt của các cầu thủ Barca, nhà chiến lược người Argentina cho rằng: "Đây là quyết định phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của đội bóng. Chúng tôi chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 của mùa giải với rất nhiều thử thách phía trước. Vì thế, tôi muốn tạo thêm sự thoải mái về thời gian cho các cầu thủ, điều này có thể đem lại những hiệu ứng tích cực về tâm lý cho toàn đội". Chưa thể khẳng định chắc chắn cách làm của Tata có hiệu quả hay không. Chỉ biết rằng, những buổi tập gần đây của đội bóng xứ Catalan luôn rộn rã tiếng cười trên nét mặt tươi tỉnh của các cầu thủ đó nha
Tiền phạt dùng để làm gì?
Dưới thời Pep Guardiola, các cầu thủ khi tập trung phải ký tên điểm danh trên một danh sách được dán trên tường của phòng thay đồ ở Trung tâm Ciutat Esportiva Joan Gamper. Khi buổi tập kết thúc, họ lại phải ký lần nữa để người quản lý Carles Naval xác nhận. Nếu không đủ 2 chữ ký "lượt đi và lượt về", cầu thủ sẽ bị phạt 500 euro ngay lập tức. Dẫu vậy, số tiền phạt của Barca cũng được dùng cho các mục đích có ý nghĩa như quyên góp quỹ từ thiện và các tổ chức phi chính phủ, hoặc được dùng để thanh toán cho chính các bữa ăn tối họp mặt của tất cả các thành viên đội bóng. Ý nghĩa ghê chứ nhen!
Nguồn: soha.vn