GaNgoan1505
New member
Ở Thái Lan đang có một trào lưu làm đẹp nghe xong muốn "chết điếng" luôn: tát vào ngực để làm to vòng 1! Nghe vô lý nhưng mà thật 100% đó các bạn ơi. Vậy nó có xịn không, và so với nâng ngực thì sao nhỉ?
Vòng 1 của chị em thì đủ kiểu đủ loại luôn á: người bưởi, người dưa hấu, dưa gang, cam quýt... thậm chí kiểu "bức tường trường tồn với thời gian" cũng có nha
Mỗi loại có cái hay cái dở riêng, nhưng mà nhìn chung chị em nào cũng muốn có vòng 1 căng đét một xíu. Nếu trời không cho thì phải tự lo thôi, kiểu như xài áo ngực nâng ngực, bôi kem, hoặc đi dao kéo luôn.
Nhưng mà plot twist đây này! Ngay tại Thái Lan - thiên đường của ngành thẩm mỹ, chính phủ họ lại không muốn dân mình đi nâng ngực. Thay vào đó họ khuyến khích một giải pháp "an toàn" hơn và cũng... vô lý hơn hẳn, đó là tát vào ngực cho nó to ra!
Đừng nghĩ này là trò đùa nhé. Đây là phương pháp có thật, thậm chí được Bộ Y tế Thái Lan công nhận và cấp giấy phép kinh doanh hẳn hoi luôn đó
Tát cho to ngực - nghề "bá đạo" hái ra tiền
Hiện tại chỉ có một chỗ duy nhất làm được cái này, đó là thẩm mỹ viện của bà Khemmikka Na Songkhla (44 tuổi) làm chủ. Nghe đâu bà học được phương pháp "tát ngực" từ bà ngoại, sau khi bà thấy cháu gái mình dùng kem bôi ngực trong cơn tuyệt vọng hồi còn "tuổi teen"
Ý tưởng cơ bản là massage và vỗ thật mạnh vào vùng xung quanh ngực - kiểu giống như nhào bột ấy, rồi đổ nước đá lạnh lên để "đẩy" mỡ vào đúng chỗ (tức là vòng 1 luôn).
Sau khi thấy size ngực tăng đến 10cm, bà Khemmikka quyết định phát triển thành dịch vụ luôn, nhằm thay thế phẫu thuật độn silicone đang hot lúc đó.
Với ưu điểm làm to ngực mà không cần bơm hay độn gì cả, cộng thêm kỹ thuật "độc quyền" của gia đình, nên dịch vụ của bà thu hút cực nhiều khách. Cả quá trình "tát ngực" gồm 6 liệu trình, mỗi lần 10 phút, tốn khoảng $380 (hơn 8 triệu đồng)
Ban đầu chỉ có tát ngực thôi, nhưng sau này còn có thêm dịch vụ tát... mông, tát bụng và tát mặt nữa chứ!
Nguy cơ ung thư và Bộ Y tế vào cuộc
Sự nghiệp của bà Khemmikka suýt GG vào năm 2003, khi có khách hàng bị ung thư vú và đổ lỗi cho dịch vụ của bà. Bức xúc quá, bà quyết định kêu gọi Bộ Y tế Thái Lan vào cuộc luôn.
Theo tiến sĩ Pennappa Sapcharoen - cựu phó bộ trưởng Bộ Y học cổ truyền Thái Lan, họ đã làm nghiên cứu kéo dài 6 tháng trên các ứng viên từ 20 - 60 tuổi. Kết quả: bác bỏ hoàn toàn nguy cơ gây ung thư nhé!
Đồng thời kết luận cũng chỉ ra rằng massage mạnh quả thực có làm vòng một tăng thêm đó
Không thể thay thế nâng ngực được đâu nha
Phương pháp này không dành cho tất cả mọi người đâu - chính bà Khemmikka cũng thừa nhận vậy. Với những bạn quá gầy hoặc ngực quá nhỏ thì có tát cả ngày cũng không hiệu quả đâu.
Nhưng ngay cả với người bình thường, liệu pháp tát ngực chỉ đảm bảo vòng 1 tăng thêm từ 2 - 5cm thôi. Muốn ngực to hơn thêm một size áo nữa thì giải pháp duy nhất vẫn là phẫu thuật độn ngực.
Hơn nữa, không phải cứ tát bừa là được, vì đây là phương pháp gia truyền của bà Khemmikka. Trả lời Independent, bà cho biết có nhận truyền thụ phương pháp này, nhưng mức giá học thì không hề rẻ tẹo nào!
Chi phí để học tát bụng, tát ngực và tát mặt lần lượt là: 330, 268 và 164... nghìn đô luôn á!
Nguồn: kenh14.vn