Tất cả chỉ là cái tên thôi mà :)) Tự nhiên drama ghê

ac874383f11fc99a50fe.jpg


Chuyện là mình vừa bắt gặp một câu chuyện hài hước cực kỳ về việc đặt tên, mà nghĩ lại thì cũng thấy tâm đắc lạ

Bạn biết không, đôi khi cuộc đời chỉ là một chuỗi những sự ngẫu nhiên kỳ lạ, trong đó việc đặt tên có thể tạo nên những tình huống dở khóc dở cười không tưởng. Kiểu như ba mẹ ngày xưa đặt tên con cái với đủ mọi hy vọng, mơ ước, nhưng cuối cùng cái tên đó lại mang đến những câu chuyện không ai ngờ

Có người tên đẹp như mơ nhưng lại gặp phải các bạn cùng lớp có tâm hồn "troll" thì thế là... biến tấu thành nickname khó đỡ. Có người tên nghe có vẻ bình thường nhưng khi ghép với họ thì ra một combo siêu bựa khiến cả lớp cười nghiêng ngả

Rồi còn có những trường hợp tên người này lại trùng với tên của một thứ gì đó khác, kiểu như tên trái cây, tên con vật, tên món ăn... thế là suốt đời phải chịu cảnh bị gọi bằng nickname đó luôn. RIP cho những bạn này

Nhưng mà nghĩ cho cùng, cái tên chỉ là một phần, quan trọng là bạn sống như thế nào và tạo được dấu ấn gì trong lòng người khác thôi. Dù tên có "xịn sò" đến đâu mà tính nết không ổn thì vẫn phải gg. Còn tên có "unique" thế nào đi nữa, nếu bạn là người tốt, vui tính thì mọi người vẫn yêu quý bạn như thường

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top