Tập tục "sốc óc" của người Hung Nô: Con lấy vợ cha, anh em lấy vợ nhau - nghe kinh dị nhưng lại được cho là... bảo vệ phụ nữ?

MeoBobo6942

New member
c8cf6db7d3a8f1782b20.jpg


Hội chị em thời xưa phải sống ở Hung Nô không những chịu cảnh khắc nghiệt mà còn phải chấp nhận những tập tục nghe xong muốn "giật mình" luôn á!

Sau thời Hán, người Hung Nô gần như biến mất khỏi lịch sử, hoặc phải di dân đi xa, hoặc đã hòa nhập với người Trung Nguyên và dần bị "Hán hóa". Thời đó, nhà Hán thường xuyên hòa thân với người Hung Nô để giữ hòa bình.

Nhưng mà các bạn ơi, phụ nữ lúc đó không chỉ phải sống trong môi trường siêu khắc nghiệt mà còn phải chấp nhận những tập quán nghe "rợn người" , đặc biệt là: "Cha chết thì con lấy vợ của cha, anh em chết thì lấy vợ của người còn lại".

Nghe đồn Vương Chiêu Quân - nàng gái xinh nổi tiếng thời đó - phải gả cho tận hai vị Khả Hãn vì tập tục này. Và khi chuẩn bị phải gả cho vị thứ 3, nàng đã tự sát vì không thể chịu thêm được nữa. Tức là sao?

Chế độ này được gọi là "chế độ Kế thừa Hôn nhân" và mãi đến thời Mãn Châu mới dần bị xóa bỏ (dù người Mãn cũng từng áp dụng tập tục tương tự một thời gian).

41a1c48e9cf16695cf24.jpg


Vậy tại sao lại có tập tục "trời ơi đất hỡi" này?

Có 3 lý do chính luôn nè:

1. Bảo vệ phụ nữ (nghe vậy chứ thực ra...)

Thời đó địa vị chị em cực thấp, trên thảo nguyên một người phụ nữ không có chồng thì khó sống lắm. Người Hung Nô cũng không có thói quen nuôi góa phụ về già.

Vả lại vì tài nguyên khan hiếm, đời sống chủ yếu dựa vào cướp bóc, mà phụ nữ cũng là "mục tiêu hot" trong danh sách cướp luôn. Nên chế độ này giúp các chị tìm được chỗ dựa... theo kiểu "bất đắc dĩ"

2. Bảo vệ tài sản (thật ra là giữ của cho khỏi ra ngoài)

Điểm này dễ hiểu lắm! Giống như bây giờ chồng mất thì vợ được thừa kế tài sản. Người Hung Nô cũng vậy, nhưng họ sợ phụ nữ mang theo tài sản đi lấy chồng ngoài bộ lạc.

Thời đó ngoài việc sinh con, phụ nữ cũng quan trọng lắm, nên tuyệt đối không được kết hôn với bộ lạc khác. Hiểu chưa? Đó là cách họ "khóa tài sản" đấy!

64053e081db5921b77a2.jpg


3. Bảo vệ con trẻ (lý do này nghe có vẻ hợp lý hơn)

Nếu các chị thật sự tái hôn, cuộc sống của lũ trẻ sẽ như thế nào?

Giữ lại trong bộ lạc thì chúng là cô nhi. Theo mẹ đến bộ lạc khác thì chịu phân biệt đối xử. Nên cách này được cho là "bảo vệ" lũ trẻ... dù nghe vẫn sai sai

Nhìn lại thì thấy sao?

Thực ra nhìn lại quá khứ, phụ nữ lúc đó chỉ tồn tại với mục đích sinh con đẻ cái thôi. Nói thẳng ra là bị coi như "công cụ sinh nở" luôn á!

Đây thật sự là một chế độ lạc hậu cực kỳ, địa vị phụ nữ bị hạ thấp xuống tận đáy. Nhưng trong cuộc sống tranh giành đấu đá của các bộ lạc thảo nguyên, thói quen vị kỷ này họ không thể bỏ được.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top