Chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Có một tập anime Doraemon được đồn đại từng xuất hiện ngay trước khi tác giả Fujiko F. Fujio qua đời, khiến fan cứng ngỡ ngàng. Những người tự nhận từng xem tập này cho rằng nội dung trong đó giống như lời tạm biệt cuối cùng của ông dành cho chú mèo máy nổi tiếng
Doraemon là một trong những biểu tượng huyền thoại của manga Nhật và gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ khán giả châu Á. Bên cạnh chú mèo máy đến từ tương lai, Nobita, Xuka, Xeko, Chaien và Dekhi cũng là những cái tên đã "ăn sâu, bám rễ" trong trái tim mọi người rồi.
Mỗi câu chuyện tuy xoay quanh những tình huống đời thường đơn giản, nhưng bộ truyện vẫn chứa nhiều thông điệp sâu sắc và chi tiết khiến fan liên tục "đào" mãi không chán. Trong số đó, có một câu chuyện bí ẩn được lan truyền từ sau năm 1996, liên quan trực tiếp đến tác giả Fujiko F. Fujio
Ngày 23/9/1996, Fujiko F. Fujio qua đời tại nhà riêng khi đang thực hiện dở tác phẩm "Nobita và cuộc phiêu lưu ở thành phố dây cót". Nguyên nhân được xác định liên quan đến bệnh ung thư gan và bệnh tim tái phát.
Điều gây tò mò là khoảng thời gian này lại xuất hiện lời đồn về một tập anime Doraemon có nội dung được cho là ám chỉ sự ra đi của tác giả. Plot twist cực mạnh luôn!
Theo những người tự nhận đã xem tập phim này, tác phẩm mang tên "Không thể không ra đi". Nội dung mở đầu bằng hình ảnh Nobita bước vào phòng riêng rồi liên tục đi vòng vòng quanh một vị trí. Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần trước khi cậu bất ngờ dừng lại và nói: "Bây giờ mình phải đi rồi".
Sau câu nói đó, khung cảnh xung quanh Nobita dần chìm vào bóng tối. Ủa, sao nghe mà thấy đau lòng thế?
Ở một phân cảnh khác, Nobita xuất hiện một mình trên đường. Doraemon chạy tới và hỏi: "Nobita, cậu đi đâu vậy?". Nobita đáp: "Tớ phải đi rồi, đi đến một nơi rất xa".
Phần cuối của câu chuyện mới là chi tiết khiến lời đồn trở nên đặc biệt và siêu ám ảnh. Nobita dần biến thành hình ảnh của chính tác giả Fujiko F. Fujio. Doraemon đứng nhìn từ xa rồi nói: "Rất cảm ơn bác, bác Fujiko F. Fujio".
Tác giả mỉm cười nhìn chú mèo máy và tập phim kết thúc. Đọc đến đây mà nước mắt đã muốn trào rồi
Chính nội dung này khiến nhiều người liên tưởng đến lời tạm biệt được gửi gắm qua nhân vật Nobita. Những người cho rằng mình từng xem tập phim thậm chí gọi đây là sự trùng hợp khó giải thích khi nó được cho là xuất hiện ngay trước thời điểm Fujiko F. Fujio qua đời.
Tuy nhiên, không có sự thống nhất về nguồn gốc của tập anime này. Một bộ phận fan cho rằng đây chỉ là câu chuyện do cộng đồng Doraemon truyền lại, thậm chí có thể là sản phẩm fanmade để tưởng nhớ tác giả thôi.
Ngược lại, vẫn có những người khẳng định họ từng xem đoạn phim này trước khi nó "bay màu" khỏi các nền tảng. Việc không còn dễ dàng tìm thấy bản gốc càng khiến câu chuyện trở thành một trong những bí ẩn được nhắc lại nhiều lần trong cộng đồng yêu Doraemon
Cho đến nay, câu hỏi liệu "Không thể không ra đi" có thực sự từng được phát sóng hay chỉ là một urban legend của fan vẫn chưa có câu trả lời được xác nhận. Sự trùng hợp giữa nội dung câu chuyện và thời điểm Fujiko F. Fujio qua đời vì thế tiếp tục khiến nhiều người tò mò, dù chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy đây là lời chia tay mà tác giả chuẩn bị từ trước.
Nguồn: techz.vn