Ối giời ơi, cuối cùng thì sau 2 tuần mòn mỏi chờ đợi, tập cuối của "Thập Tam Muội" cũng đã lên sóng rồi! Và thật không phải là chơi, chỉ mới hơn 1 tiếng mà đã hơn 400.000 lượt xem với hơn 36.000 comment rồi nè! Toàn những tình huống căng não đến mức muốn nghẹt thở, thân thế của từng nhân vật được hé lộ khiến dân tình ngỡ ngàng không thôi luôn!
Chuyện là Bi Long (Khương Ngọc) vốn đã ghét phe Chợ Mới rồi, giờ lại thêm chuyện đàn em bị chị đại Thập Tam Muội (Thu Trang) "úp sọt", nên hắn quyết định... bắt cóc Thái Tử - con trai anh Hai, người sẽ nắm quyền Chợ Mới trong tương lai luôn! Vì vụ này, anh Hai tức điên, treo thưởng luôn: ai tìm thấy Thái Tử thì được nắm toàn bộ quyền lực. Cực căng!
Tưởng gì Chợ Mới và Chợ Cũ "nước sông không phạm nước giếng" thì hóa ra chỉ là ngoài mặt thôi chứ bên trong thì đấu đá ầm ầm rồi! Bi Long với tham vọng thôn tính quyền lực, cho người bắt cóc Thái Tử, dụ dỗ đủ kiểu rồi đánh đập tàn nhẫn để ép cậu ấy kí giấy chuyển giao toàn bộ Chợ Mới cho hắn. Dã man thật sự!
Đường Băng (Tiến Luật) là người đầu tiên phát hiện Thái Tử ở đâu, nhưng vì không muốn Thập Tam Muội gặp nguy hiểm nên anh quyết định một mình đối đầu với Bi Long. Trong khi đó, đàn em của Thập Tam cũng không phải dạng vừa đâu, lập tức soi ra được nơi Bi Long giấu Thái Tử. Đúng lúc ấy Hồng Phất Nữ (Diệu Nhi) cũng quay về và vô tình lộ sơ hở.
Đường Băng một mình đi cứu Thái Tử, không ngờ lại sập bẫy của Bi Long luôn! Bi Long chưa kịp mừng thì Thập Tam cùng các đại ca Chợ Mới ùa đến rầm rộ. Tưởng Bi Long xong đời rồi, nhưng MÀ... plot twist đây rồi! Chính Hồng Phất Nữ lại chĩa súng vào Thập Tam Muội! Lúc này ai cũng sốc nặng vì cô gái quê mùa, tội nghiệp Hồng Phất Nữ hoá ra lại là nội gián!
Thực ra Nữ không hề bị thương gì cả, cô lợi dụng thời gian nằm bệnh viện, lợi dụng uy tín của Thập Tam để bắt cóc Thái Tử rồi còn tự tay giết hai đàn em của anh Hai nữa chứ! Khủng khiếp thật!
Nguồn: kenh14.vn