Tập cuối Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn: Cả 3 cặp đôi toang hết, Trương Lăng Hách phải lên tiếng dỗ fan

846f70acb35a906f3604.jpg


Sau hơn nửa tháng lên sóng, "Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn" của cặp đôi Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đã chính thức drop tập cuối với một cái kết gây tranh cãi khủng khiếp. Thay vì theo mô-típ "happy ending" quen thuộc của phim ngôn tình thời Dân Quốc, bộ phim lại chọn cái kết bi thương khi cả 3 cặp đôi đều không thể ở bên nhau Hẳn là fan khóc ướt gối rồi!

Ngay trong ngày phát sóng tập cuối, Trương Lăng Hách đã có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Anh đăng status ngắn gọn trên Weibo: "Chạy đi nhé, chúng ta cùng chạy."

52af3d8d56d5b4ee54ff.png


Đây chính là câu thoại iconic của nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch, chứa đựng khát khao thoát khỏi vòng xoáy chiến tranh và số phận nghiệt ngã. Nhiều fan cho rằng đây là cách nam diễn viên nói thay điều mà nhân vật chưa kịp thực hiện Bài đăng nhanh chóng viral với lượng tương tác khủng khi hàng loạt người xem bày tỏ sự tiếc nuối trước số phận bi thương của các nhân vật.

3 cặp đôi đều nhận kết đắng, không ai được hạnh phúc cả

Phần cuối của "Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn" đẩy mâu thuẫn giữa các gia tộc và phe phản diện lên đỉnh điểm.

4ed07014db4f019ce0e0.png


Để chặn đứng âm mưu phát tán Hồng Hoàn, Mộ Dung Thanh Dịch quyết tâm đối đầu trực diện với Trương Minh Thù tại nhà máy dược và chấp nhận hy sinh để tiêu diệt kẻ thù. Cuộc chiến kết thúc bằng cảnh cả hai cùng tèo trong biển lửa luôn

Còn Lý Bá Tắc thì cũng chọn con đường hy sinh. Sau nhiều năm chờ đợi Hải Đường Thanh tha thứ, anh quyết định đánh đổi mạng sống để lấy được intel về nhà máy sản xuất Hồng Hoàn, giúp team hoàn thành nhiệm vụ. Mãi đến khi đọc lá thư cuối cùng, Hải Đường Thanh mới hiểu hết tình cảm và sự hy sinh của người mình yêu

Bi kịch tiếp diễn với Mộ Dung Thanh Du và Diệp Chi Hồng. Thanh Du bị sát hại ngay trước đám cưới (pain!), còn Diệp Chi Hồng lái máy bay đâm thẳng vào nhà máy địch để phá hủy toàn bộ dây chuyền sản xuất Hồng Hoàn, chấp nhận hy sinh trong im lặng mà chẳng ai biết đến công lao. Như vậy, cả 3 tuyến tình cảm đều khép lại bằng chia ly hoặc cái chết, không couple nào có được happy ending trọn vẹn cả

Nữ chính là người duy nhất sống sót nhưng lại đau khổ nhất

Sau chuỗi biến cố kinh hoàng, Nhậm Tố Tố trở thành nhân vật chính duy nhất còn sống. Cô mất hết gia đình, trải qua những hiểu lầm, chia ly rồi đoàn tụ ngắn ngủi trước khi mãi mãi mất đi người mình yêu. Cuối cùng, Nhậm Tố Tố chỉ còn một mình nuôi con và tiếp tục sống, mang theo tất cả ký ức về những người đã ra đi.

Nhiều khán giả nhận xét đây là một trong những cái kết nặng nề nhất của phim truyền hình Hoa ngữ gần đây, khi người ở lại mới là người phải gánh chịu nhiều đau khổ nhất. Sống mà đau hơn chết ấy

IF tuyến song song phần nào xoa dịu nỗi đau

Để giảm bớt cảm giác tiếc nuối (và có lẽ là tránh bị fan ném đá), ekip đã đồng thời thả một phiên bản IF tuyến song song với kết thúc hoàn toàn khác.

943002838971685a46fa.png


Trong thế giới này, mọi bi kịch đều được fix. Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố có cuộc sống peaceful, lập gia đình và nuôi con hạnh phúc. Mộ Dung Thanh Du hoàn thành đám cưới, Lý Bá Tắc cũng được ở bên Hải Đường Thanh, còn những nhân vật khác đều tìm được chỗ đứng của riêng mình. Dù chỉ là một tuyến truyện giả định, phần ngoại truyện vẫn được nhiều fan đánh giá cao vì mang đến sự an ủi sau một cái kết quá nhiều mất mát

Cái kết gây tranh cãi nhưng vẫn đúng vibe phim Dân Quốc

bb47304b8d30c3140869.png


Khác với nhiều bộ phim ngôn tình thường ưu tiên ending viên mãn, "Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn" lựa chọn giữ nguyên tinh thần bi kịch của bối cảnh thời Dân Quốc, nơi tình yêu luôn bị đặt sau chiến tranh, thù hận và trách nhiệm với đất nước.

Chính lựa chọn này khiến bộ phim tạo nên nhiều drama. Có người tiếc nuối vì tất cả các cặp đôi đều dang dở, nhưng cũng không ít khán giả cho rằng đây là cái kết phù hợp với chủ đề mà tác phẩm theo đuổi.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top