Ở xứ sở hoa anh đào, những cuốn tạp chí 18+ từng là "đặc sản" quen thuộc trên mọi kệ sách, đóng góp cả núi tiền vào nền kinh tế. Nhưng gần đây, thị trường này đang có dấu hiệu xuống dốc không phanh khi doanh số tụt liên tục. Thậm chí có người còn đoán già đoán non rằng các tạp chí này sắp... bay màu luôn rồi
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chuyện này cũng... dễ hiểu thôi. Bởi đa số người dân Nhật giờ phản đối việc bày bán mấy cuốn tạp chí này ngay tại cửa hàng tiện lợi hay sạp báo. Lý do à? Vì khi Olympic đến, người ta muốn thể hiện sự trang nhã, những thứ "nhạy cảm" cần được che đậy lại cho ra dáng chứ
Thực tế từ năm 2018, các tạp chí người lớn ở Nhật đã bắt đầu "trong sáng" hơn hẳn. Những tên tuổi như FRIDAY, Spa! hay Weekly Playboy dần dần "bye bye" với những shot hình của các cô gái 18+. Thay vào đó là người mẫu ảnh, idol chính thống chiếm sóng. Rõ ràng các tòa báo cũng không muốn ăn "gạch" bị cấm lưu hành rồi!
Khi bị cấm bán ở combini, cộng thêm dịch bệnh phức tạp, các ấn phẩm điện tử đang dần thay thế bản in truyền thống. Ngoài việc lưu trữ tiện hơn cho người dùng, các nhà xuất bản còn được "thả ga" sáng tạo nội dung hơn, đặc biệt là những shot hình all nude. Nhờ vậy, nhiều AV idol nhận được lời mời chụp hình từ các tòa báo, giúp quảng bá hình ảnh hiệu quả hơn.
Không chỉ diễn viên 18+ hưởng lợi, khá nhiều gravure idol cũng đang "mạnh dạn" cởi áo khoe thân, đặc biệt là những tân binh như Hitomi Wada hay Miho Machiyama. Khi những nguồn thu chính như fansign hay bán goods gặp khó, việc thực hiện bộ ảnh nude giúp họ thu hút fan nhanh hơn, kèm theo đó là doanh số photobook cũng tăng vù vù
Nguồn: gamek.vn