Sau bao nhiêu tập phim "ngược thóc bay hàng tá" khiến ai cũng phải "mệt tim", tập 17 của "Chó Hoang Và Xương" chính thức trở thành "bước ngoặt thần thánh" trong mối tình giữa Trần Dị (Tống Uy Long) và Miêu Tĩnh (Trương Tịnh Nghi)
Không cần lời tỏ tình sến sẩm hay màn ôm hôn cầu kỳ, bộ phim vẫn khiến khán giả "đứng hình" bằng một cảnh quay chứa chan cảm xúc: giận dữ, tổn thương, yêu thương lẫn sự giải thoát sau 6 năm dài "đè nén". Đúng kiểu "không cần nhiều lời" nhưng lại "thấm từng giây từng phút" luôn đó!
Điểm đặc biệt của phân đoạn này là cả hai nhân vật đều "bùng nổ cảm xúc", nhưng lại xuất phát từ hai nỗi đau hoàn toàn khác nhau.
Về phía Trần Dị, tất cả sự tức giận đều đến từ nỗi sợ "mất đi người mình yêu" Chỉ cần nghĩ đến việc nếu đến muộn, nếu Miêu Tĩnh thật sự gặp nguy hiểm, anh đã không thể giữ được bình tĩnh. 6 năm trước, Trần Dị chọn rời xa với mong muốn giúp cô thoát khỏi những ngày tháng hỗn loạn, để cô được sống cuộc đời bình yên. Nhưng "plot twist" thật sự đáng buồn khi sau bao nhiêu năm, Miêu Tĩnh lại chủ động bước vào hiểm nguy, còn anh chỉ biết đứng nhìn những ký ức đau đớn ùa về
Còn Miêu Tĩnh thì đã "quá chán" việc chấp nhận sự hy sinh thầm lặng của Trần Dị rồi! 6 năm trước, anh lấy lý do "vì em" để bỏ đi. 6 năm sau, chính cô là người không ngừng tiến về phía anh, từng bước rút ngắn khoảng cách. Điều cô cần chưa bao giờ là một người "âm thầm bảo vệ", mà là một người đủ "gan" đối diện với tình cảm thật lòng của mình!
Chính vì thế, khi Miêu Tĩnh nhìn thẳng vào Trần Dị và hỏi: "Anh có dám hôn em không?" - đó không đơn thuần là lời tỏ tình đâu nhé! Đó chính là "lời thách thức cuối cùng" dành cho người đàn ông luôn dùng lý trí để che giấu trái tim
Và đúng lúc Miêu Tĩnh quay lưng định bỏ đi, Trần Dị đã không còn muốn trốn chạy nữa. Anh kéo cô lại và trao cho cô một nụ hôn đầy cảm xúc Nụ hôn ấy không chỉ để xác nhận tình yêu, mà còn giải phóng tất cả những gì bị chôn giấu suốt 6 năm: nỗi sợ mất đi người mình yêu, sự day dứt vì những lựa chọn trong quá khứ, cùng khát khao được ở bên nhau mà cả hai đều cố gắng kìm nén.
Điểm cộng "triệu like" là đạo diễn không "lạm dụng dialogue" kiểu gì cả! Gần như toàn bộ cảm xúc được truyền tải qua ánh mắt, nhịp thở, những cái nắm tay và biểu cảm của hai nhân vật. Cảm xúc được đẩy lên từng lớp một, từ đối đầu, giằng xé đến vỡ òa, khiến nụ hôn cuối cùng trở thành một trong những "khoảnh khắc legendary" nhất của bộ phim
Nguồn: saostar.vn