BinBobo3172
New member
Chỉ mới lên sóng tập 1 thôi mà dân tình đã bắt đầu chơi trò "thầy bói" đoán kịch bản phần sau của "Tuổi Thanh Xuân 2" rồi nè!
Với màn tái hợp ngọt lịm của Linh (Nhã Phương) và Junsu (Kang Tae Oh) cùng những cảnh quay xịn sò, tập đầu tiên của Tuổi Thanh Xuân 2 tạm thời làm hài lòng đa số khán giả. Nhưng ngay sau khi tập 1 kết thúc, team "não to" đã nhanh chóng lên thuyết âm mưu về diễn biến phần 2 rồi đó!
Thậm chí, chỉ cần một phân cảnh Linh - Su nghe bài hát "Bèo dạt mây trôi" lúc đang ngồi trên thuyền ngắm vịnh Hạ Long cũng khiến hội mê phim vẽ ra cả tá kịch bản drama. Có bạn khán giả viết: "Tớ xin dự đoán bài hát Bèo dạt mây trôi sẽ là đầu mối câu chuyện tình Junsu và Linh. Mô típ về sau Junsu mất trí nhớ và chắc khi nghe lại giai điệu bài hát này sẽ là nút thắt để Junsu nhớ lại. Tập 1 hạnh phúc đó nhưng tinh thần vẫn phải cảnh giác sóng gió phía trước đau tim lắm".
Có vẻ như đa số đều nghĩ rằng Junsu bị mất trí nhớ sẽ là twist lớn trong phần 2 và bài hát "Bèo dạt mây trôi" sẽ là chìa khóa giải quyết tất cả: "Thế này nè: Junsu về Hàn và mất trí nhớ rồi yêu chị kia. Quên Linh ở Việt Nam luôn. Linh làm ở khách sạn mà hồi phần 1, 2 người đi chơi chung, vô tình gặp Junsu cả chị người Hàn đi du lịch. Junsu không nhớ Linh là ai và lướt qua Linh như người dưng. Lúc Linh hát Bèo dạt mây trôi thế là Junsu nhớ ra. Rồi happy ending". Ủa kịch bản chi tiết vậy, làm biên kịch đi bạn ơi!
Đi kèm với những dự đoán ấy là cảm giác bất an của người xem dù họ đã được thưởng thức những cảnh quay đẹp xuất sắc và lãng mạn nhất của phim tính đến thời điểm này. Dân tình dặn nhau "cảnh giác tinh thần" bởi "sắp có biến rồi, Bèo dạt mây trôi mà", "tập này hay đó nhưng vẫn có cảm giác bất an" hay "tập 1 thả thính vậy đó... mấy tập sau lại sóng gió triền miên đến phát điên thôi". Rõ ràng khán giả đã rút kinh nghiệm xương máu sau cái kết ức chế của phần 1 và những twist loằng ngoằng trong quá khứ - chứng tỏ không có gì là nhà sản xuất không nghĩ ra được cả!
Ngoài nội dung, diễn xuất của các diễn viên cũng bị soi khá kỹ. Khá nhiều người hơi thất vọng vì Nhã Phương đơ hơn phần đầu, trong khi đó Junsu còn khá gượng. Đặc biệt, Junsu phần này dường như "nữ tính" hơn hẳn chứ không cool ngầu như trước nữa. Có lẽ Junsu cư xử ngọt ngão quá nên bị phản tác dụng rồi. Trong khi đó, giọng lồng tiếng mới của Junsu cũng không được lòng nhiều người. Khán giả vẫn yêu thích giọng của Minh Trí lồng tiếng cho Junsu trong phần 1 hơn, vì nó chân thật và giàu cảm xúc hơn nhiều.
Nguồn: kenh14.vn