SuaXanh5361
New member
Ối giồi ôi, chuyện này nghe mà thấy sợ luôn á! Thấy cổng không khóa, cửa chính mở toang, nhìn vào không thấy ai thì anh Út này dựng xe rồi thản nhiên đi vào nhà người ta, lục túi quần treo trên tường lấy trộm điện thoại và tiền như đang vào nhà mình vậy
Sáng 25-2, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Út (thợ nhôm, SN 1981, trú 17/11A Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang) 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Vậy là "ăn cơm nhà nước" rồi nhé!
Kể lại thì drama vãi chưởng luôn! Trưa ngày 31/10/2013, đối tượng Út (đã có 2 tiền án về tội này rồi mà vẫn tái phạm ) điều khiển xe máy đi "kiếm ăn". Khi đi đến trước nhà số 8 đường 4B – Phước Long, Nha Trang, thấy cửa cổng không khóa, cửa chính mở, nhìn vào không thấy ai nên anh này dựng xe trước cổng rồi thản nhiên đi vào nhà như đang đi chơi nhà bạn vậy.
Vào tới nơi, anh Út phát hiện dưới phòng ăn có treo một chiếc quần tây nam trên tường. Lục túi quần, anh này lấy được một điện thoại di động Nokia 1280 (trị giá 291.000 đồng) và 2.108.000 đồng của anh Nguyễn Hữu Thế rồi mang ra lên xe định "chuồn"
Nhưng mà plot twist đây rồi! Lúc này, anh Thế đang nấu ăn dưới bếp nghe tiếng động trên phòng khách nên chạy lên xem. Thế là phát hiện Út đang bỏ chạy ra cổng nên đuổi theo và truy hô luôn
Kết cục thì anh Út bị người dân bắt được, giao cho Công an phường xử lý cùng tang vật. Thế là "game over" rồi bạn ơi!
Nguồn: soha.vn