Tanuki - Yêu quái "troll" đáng yêu nhất Nhật Bản và câu chuyện ấm trà may mắn siêu cute ✨

MiSusu

New member
087a9fcd8d7d00a0d28f.png


Nói đến yêu quái Nhật Bản là phải kể đến Tanuki rồi! Giống như Kitsune (cáo chín đuôi nổi tiếng), Tanuki cũng là cao thủ biến hình và... "troll" người ta cho vui Thỉnh thoảng chúng cosplay thành người, hoặc dùng lá cây hay đồ bỏ đi biến thành tiền giả để kiếm cơm và rượu. Trong những trường hợp khác, Tanuki hóa thành đồ vật để lẻn vào cuộc sống của những người quá cả tin luôn.

f2d9204b8880269c8407.jpg


Và câu chuyện nổi tiếng nhất phải kể đến "Cái Ấm Trà May Mắn" (Bunbuku Chagama) này nhé! Trong một phiên bản, cha của gia đình Tanuki đã tự biến mình thành ấm trà bằng gang để vợ bán cho nhà buôn đồ cổ, lấy tiền cứu lũ con khỏi chết đói. Tình cha như núi cao mây trắng luôn á

a9a247e57df73745e837.png


Còn trong phiên bản khác thì drama hơn nè! Tanuki đơn thân được anh nông dân cứu khỏi bẫy nên quyết định báo ơn bằng cách biến thành ấm trà đẹp lung linh để anh bán cho trụ trì chùa Morinji. Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, nhưng đến tối thì Tanuki lại... quên kịch bản, biến về hình thật để chuồn. Plot twist là bị nhà sư bắt gặp ngay!

Hoảng quá, ông liền gọi hết tăng lữ trong chùa đến xem, nhưng lúc này Tanuki lại biến lại thành ấm trà như không có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, nhà sư gọi anh nông dân lên bàn chuyện phá hủy cái ấm "khả nghi" này.

Nghe nói phá hủy, Tanuki sợ xanh mặt, lập tức lộ nguyên hình rồi chạy đi. Nhưng giây sau lại quay lại, cúi đầu xin lỗi và giải thích hết mọi chuyện. Đúng là troll nhưng mà dễ thương vãi!

f61b3a02190c6d59340d.jpg


Sau khi nghe xong, nhà sư không những không giận mà còn cười tươi, nghĩ ra ý tưởng bá đạo: tổ chức show diễn để cả làng xem tài biến hình của Tanuki! Ông sai chú tiểu gõ mõ loan báo khắp làng rằng sẽ có màn biểu diễn "cực đỉnh" tại chùa.

Và thế là Tanuki debut làm nghệ sĩ xiếc! Người từ khắp nơi kéo đến xem và vỗ tay rầm rộ, tặng luôn cả núi tiền. Nhờ số tiền này, chùa được mở rộng và xây thêm nhiều công trình cho làng xóm. Để cảm ơn, nhà sư đặt tên cho nó là Bunbuku Chagama nghĩa là "Ấm trà may mắn" và cho phép nó sống mãi mãi tại chùa. Happy ending quá đi mất!

20c9b91e88b9bc496840.jpg


Nói chung là về mặt lý thuyết thì Tanuki có thể dùng răng nanh và móng vuốt để gây hại, nhưng thực tế thì chúng lại tránh bạo lực và thích "troll" hơn. Skill biến hình của Tanuki còn xịn hơn cả Kitsune nữa đó, nhưng mà chúng lại nghịch ngợm chứ không hề ác ý.

Đặc biệt là Tanuki mê đồ ăn béo ngậy và rượu sake đến phát cuồng! Thậm chí còn từng bắt cóc rồi giả dạng cô dâu/chú rể để lẻn vào đám cưới ăn nhậu cho đã Nhưng mà thôi, kế hoạch của chúng hay fail vì... quá ngu ngơ, cute phải không nào!

Hình ảnh Tanuki siêu nổi tiếng trong văn hóa Nhật luôn, ngay cả trong ẩm thực cũng có! Tanuki Soba và Tanuki Udon là 2 món mì phổ biến nhất xứ hoa anh đào, chứa những mẩu bột rán nhỏ xíu - về cơ bản là "thừa thãi" còn lại sau khi nấu tempura đắt tiền. Một số người tin rằng tên 2 món này xuất phát từ việc trả tiền cho mấy cục bột suông, giống như bị Tanuki lừa vậy



Không chỉ vậy, tính ham ăn uống của Tanuki còn trở thành biểu tượng cầu may mắn cho các quán rượu và nhà hàng nữa đó! Ngày xưa, thợ kim hoàn hay dùng da lông Tanuki bọc vàng (kintama - "bi vàng") để đập dẹt thành vàng lá. Từ đó, "Tanuki" và "vàng" gắn chặt với nhau, khiến hình ảnh youkai này trở thành bùa may mắn siêu hot cho đến tận bây giờ!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top