Nếu bạn nghĩ yêu quái Nhật Bản toàn những sinh vật đáng sợ thì sai bét rồi nha! Thực ra phần lớn các youkai đều có nguồn gốc từ những thứ cực kỳ gần gũi với đời sống con người đấy. Thậm chí nhiều em còn được "phóng đại" từ những sinh vật bình thường, rồi biến thành hình tượng hài hước hơn là đáng sợ nữa cơ!
Nhắc đến youkai nổi tiếng thì không thể bỏ qua Tanuki - cùng đẳng cấp với Kitsune (Yêu Hồ) và Kappa luôn! Đi đâu ở Nhật cũng thấy mấy tượng Tanuki béo tròn, bụng phệ đáng yêu ấy
Con vật gốc của Tanuki nhìn na ná gấu mèo nhưng thực chất là "lửng chó" thuộc họ Chó đấy nhé. Ngày xưa hay thấy lắm trên đồng ruộng và trong rừng Nhật, nhưng giờ do đô thị hóa và ô nhiễm nên môi trường sống của em nó bị thu hẹp mất rồi Dù vậy, Tanuki vẫn là một trong những nhân vật dân gian được yêu thích nhất xứ Phù Tang!
Tanuki siêu nổi luôn á, không chỉ xuất hiện trong truyền thuyết dân gian mà còn lên cả phim ảnh, game nữa nè!
Là youkai khá phổ biến, Tanuki ở khắp mọi nơi từ rừng núi đến thành phố. Nhận diện Tanuki dễ lắm: đi bằng 2 chân sau, cao khoảng 50-60cm, nặng tầm 10kg, mặt giống gấu mèo, đội nón rơm, bụng to tròn vo, có khi còm cầm chai sake nữa
Nhưng khoan đã! Nói về Tanuki mà không nhắc đến cặp "của quý" VĨ ĐẠI của nó thì thiếu sót lắm đó nha!
Không phải đùa đâu, cặp "bi" này to đến nỗi thõng xuống tận đất hoặc sàn nhà luôn! Và điểm đặc biệt là nó cực kỳ linh hoạt, có thể co giãn và di động tùy ý Đây chính là công cụ "thần thánh" trong bộ kỹ năng biến hình của Tanuki đấy!
Tanuki có thể dùng "bi" làm áo mưa tạm thời, biến thành trống, vũ khí, hay thậm chí cải trang thành sinh vật và yêu quái khác nữa cơ!
Nhìn trong sáng vậy thôi chứ cái dù ở đây thực chất là... 2 hòn bi đó nha! Đừng nghĩ ngợi lung tung đấy
Theo ghi chép, cặp bi này có thể giãn rộng tới 8 chiếc chiếu Tatami (loại chiếu cói trải sàn nhà truyền thống Nhật) - tức khoảng 12 mét vuông luôn á! Quả là "của quý" đáng nể phết!
Nổi tiếng đến mức có hẳn một bài đồng dao về nó:
"Tan Tan Tanukino kintama wa
Kaze mo nai no ni,
Bura Bura"
Dịch ra là:
"Bi của Tanuki
Cho dù không có gió
Vẫn lắc lư lắc lư"
Trong nghệ thuật điêu khắc, cặp bi của Tanuki là biểu tượng không thể thiếu! Gần như tượng Tanuki nào cũng phải có 2 hòn bi khôi hài này. Trong khi mấy thứ này thường bị "che đậy" trong nghệ thuật đương thời (châu Âu càng không dám nhắc tới), thì bi của Tanuki lại được phóng to hết cỡ, miễn sao chạm đất là được
Tuy nhìn hơi... tục tĩu, nhưng đây lại là nguồn cảm hứng khôi hài và sự sáng tạo phóng đại trong nghệ thuật của các họa sĩ đấy!
Cái gì thiếu cũng được, chứ bi thì không thể thiếu nha!
Nguồn: gamek.vn