Trời ơi! Nhã trong "Về Nhà Đi Con" giờ bạo gan lên cấp độ mới luôn rồi các bạn ơi Càng ngày càng lấn lướt, quá đáng, giờ còn dám "flex" ngược lại so sánh bản thân với chị Thư, nói cả hai đều chỉ là "đối tác" của Vũ thôi. Nghe mà muốn "quăng" luôn!
Nhã lật mặt như lật bánh tráng, khiêu khích Thư không thương tiếc
Tập 68 Về Nhà Đi Con lại khiến dân tình phải "máu lên não" thêm một lần nữa rồi các fen ơi Lần này, Nhã (Quỳnh Nga) quyết định "lột lông" bộ mặt thật của mình với chị Thư (Bảo Thanh). Cô ả này dám đứng so đo mình với Thư, nói cả hai cùng là "đối tác" của Vũ. Chỉ khác nhau một tí xíu: Nhã là đối tác trên hợp đồng kinh doanh, còn Thư thì là đối tác trên một loại hợp đồng "nào khác" Nghe mà muốn "tức ói máu" luôn á!
Khi Thư gặp Nhã ở công ty Luật Giang, cô nàng này trông đã khác hẳn. Cái vẻ "thục nữ", "nạn nhân" hiền lành dễ bắt nạt ngày trước giờ bay màu rồi. Thay vào đó là gương mặt ngả ngớn, khiêu khích, cái điệu cười thì trơ tráo và quỷ quyệt hơn bình thường nhiều Nhã còn nghiêng đầu nghiêng cổ, uốn lượn như rắn xung quanh Thư, ghé sát vào tai thì thầm từng câu châm chọc nghe mà muốn "ngứa tay" luôn ý!
Màn "câu giờ" ngọt ngào nhưng toàn chất độc
Nhã mở màn bằng giọng siêu ngọt: "Em chào chị! Hôm nay chị không dùng loại nước hoa anh Vũ tặng à?" Rồi lại bồi thêm một phát: "Ôi thôi chết! Em nhầm!".
Đây đúng chuẩn là câu "đá xéo" kiểu "nói đểu nhưng lịch sự" đó các bạn! Nhã biết rõ Vũ không tặng Thư nước hoa gì cả. Chính cô ả mới là người được tặng, thế mà lại cố tình "nhầm". Toxic vãi!
Nhưng chị Thư cũng không phải dạng vừa đâu nhé! Ngay lập tức đáp trả: "Cô có vẻ quan tâm đến chuyện nhà người khác nhỉ?". Nhã vẫn cố "làm ngọt": "Đâu có! Em chỉ...". Nhưng Thư chặn luôn một phát: "Chỉ quan tâm đến việc nhà tôi thôi đúng không?". Đập thẳng mặt luôn!
Plot twist: Nhã tự nhận mình "giống Thư" - Ủa sao sao?!
Nhã tiếp tục "phát huy" bằng một đòn khiêu khích khác: "Em là đối tác của anh Vũ trên hợp đồng làm ăn. Cũng giống như chị, là đối tác của anh ấy trên một loại hợp đồng nào khác".
Rồi cô ta ghé sát người Thư hơn, thì thầm: "Như nhau cả thôi!". Câu này nghe mà muốn "quẹt" luôn á! Nhã đang cố gắng nói rằng cả hai đều đang nhắm vào điều gì đó của Vũ thôi.
Nhưng thực tế thì... Nhã đang tự "nhận vơ" đó các bạn!
Thực ra Nhã và Thư khác nhau trời vực luôn! Ngay từ đầu, Thư là bị ép buộc, hai người lỡ có thai nên mới phải cưới. Với Thư, tiền chỉ là yếu tố phụ, đến sau cái thai trong bụng và áp lực xã hội. Còn giờ đây Thư đã yêu Vũ thật sự, thậm chí còn đề nghị anh cùng xây dựng gia đình mới, hủy bỏ hợp đồng luôn. Tiền bạc giờ không còn quan trọng với Thư nữa rồi!
Về bản chất thì càng khác xa! Thư chỉ lanh lẹ, tinh ranh với kẻ xấu thôi. Cô từ chối "nghe lời" sự sai trái. Thư từng bị gạ đổi tình lấy tiền nhưng đã dùng mưu kế thoát thân. Còn Nhã thì bất chấp thủ đoạn, cam tâm phá hạnh phúc gia đình người ta để đạt được mục đích. Vậy nên cái lập luận "Chúng ta như nhau cả thôi!" của Nhã chẳng đúng tí nào cả!
Nhã đang tự tin "quá lố" rồi đó!
Việc Nhã dám lật mặt công khai với Thư chứng tỏ cô ta đang cực kỳ tự tin với vị thế hiện tại trong lòng Vũ. Nhã không sợ Thư tố cáo vì biết chắc Vũ sẽ không tin Thư mà chỉ tin lời mình thôi
Thái độ của ả tiểu tam này giờ đã ngông cuồng quá rồi! Cần gấp một vị nữ hiệp xuất hiện cho Nhã một bài học để ả biết "đâu là đâu" hơn. Và đó chính là... Linh!
Chốt hạ
Liệu Nhã có phải trả giá vì đã công khai khiêu khích Thư sớm không nhỉ? Hãy cùng theo dõi Về Nhà Đi Con lúc 21h các ngày thứ 2 - 6 hàng tuần trên VTV1 để xem drama tiếp nha các bạn!
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Xin tặng cho Nhã một trái táo... tẩm độc
Cần chị Linh chửi Nhã nhiều hơn nữa
Bình thường thôi! Nhã là cô gái có bản lĩnh mà!
Ý kiến khác
Nguồn: kenh14.vn