Tang vật đang chờ xử lý "biến mất": Liên tục nhắc nhở UBND huyện nhưng vẫn... mất dạng

MeoLili1475

New member
Chuyện drama đá trái phép ở Gia Lai đang hot lắm nha mọi người ơi! Sở TN-MT đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng UBND huyện vẫn chưa báo cáo gì, thế mà tang vật đã... "goodbye" rồi

Ngày 5-2, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Gia Lai lại phải gửi văn bản đôn đốc (lần nữa luôn á ) UBND huyện Chư Prông báo cáo kết quả kiểm tra vụ khai thác đá trái phép tại thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng. Plot twist là tang vật trong vụ này đã "biến mất" khỏi hiện trường mất rồi các bạn ơi!

Việc nhắc nhở liên tục này xảy ra sau khi Báo Người Lao Động phản ánh về tình trạng khai thác đá trái phép ở đây. Vụ này đang gây xôn xao lắm đó!

Cứ nhắc mãi mà vẫn... im hơi lặng tiếng

Trước đó, Sở TN-MT Gia Lai đã nhận được info về việc khai thác khoáng sản trái phép và đã đi kiểm tra thực tế luôn nha. Sau đó, họ đã gửi liên tục 3 văn bản vào các ngày 8-1, 22-1 và 30-1 đề nghị UBND huyện Chư Prông chỉ đạo xử lý và báo cáo kết quả trước ngày 31-1-2024.

Nhưng mà đến giờ vẫn chưa thấy báo cáo gì hết trơn ‍♂️ Sở TN-MT chưa nhận được phản hồi từ UBND huyện Chư Prông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh luôn á.

c01c1d3ec28496d61eb1.jpg


7275f228777c032e1359.jpg


Yêu cầu xử lý nghiêm nghen!

Trong văn bản mới nhất này, Sở TN-MT tiếp tục đề nghị UBND huyện Chư Prông chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung thông tin phản ánh trong bài viết "Tang vật đang chờ xử lý thì… "biến mất"" trên trang điện tử Báo Người Lao Động.

Đặc biệt là phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật về khoáng sản. Những tập thể, cá nhân liên quan trong việc không xử lý dứt điểm vụ việc mặc dù đã kiểm tra, phát hiện và giao xử lý tang vật cũng phải chịu trách nhiệm luôn nhé!

Deadline lần này là trước ngày 7-2 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Gia Lai. Xem lần này có đúng hạn không nào

Sự thật về vụ đá "biến mất"

Theo như Báo Người Lao Động đã phản ánh, hơn 2 tháng nay, diện tích đất vườn của ông Phạm Văn Thủy (thôn Hợp Thắng, xã Ia Drang, huyện Chư Prông) đã trở thành "công trường đá chẻ" thật sự.

UBND xã Ia Drang, huyện Chư Prông đã xác định có khoảng 1.600 m2 đất bị múc; khoảng 300 cục đá Bazan, đường kính từ 0,5 đến 1m, tổng cộng khoảng 150-170 m3 đá tại vườn nhà ông Thủy bị khai thác trái phép. Số đá này đã được giao cho Ban Công an xã và Ban lãnh đạo thôn Hợp Thắng cùng phối hợp theo dõi, giám sát và quản lý.

Nhưng đến ngày 31-1, plot twist cực mạnh là hầu hết số đá tang vật đã "biến mất" khỏi hiện trường rồi Người nhà ông Phạm Văn Thủy cho biết sau khi chính quyền địa phương lập biên bản, yêu cầu dừng việc múc ao thì số đá khai thác lên đã được một người đàn ông tên T.P cho người chở đi nơi khác. Chỉ một số ít cục đá được đẩy xuống hố, vùi đất lấp lại thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top