Nói thật chứ, tình yêu là thứ khó nhằn nhất luôn á! Vừa ngọt ngào, vừa có lúc khóc lóc ướt gối. Càng đau hơn khi nhớ về người đã từng sánh bước cùng mình ngày nào
"Fast and Feel Love" (Tăng tốc về phía em) không bi lụy drama style Hàn đâu nha, mà là kiểu vui nhộn, lầy lội cực kỳ! Nhưng mà xem xong lại thấy... buồn man mác kiểu kiểu nhớ ex vậy đó: "Hạnh phúc thì có thật, nhưng giờ chỉ còn là kỷ niệm xa xôi rồi"
Cốt truyện khá đơn giản nè: Kao mơ ước trở thành cao thủ xếp ly tốc độ thế giới (nghe weird vãi chưng luôn, cô giáo hướng nghiệp còn phải bó tay ). Rồi anh gặp Jay - người yêu siêu tốt bụng, support hết mình cho đam mê của bồ. Support tới mức 30 tuổi rồi mà Kao chỉ biết xếp ly, còn việc khác thì... cứ để Jay lo hết! Khi Jay bỏ đi, cuộc sống Kao như tận thế luôn á.
Hơn 10 năm trời Kao không tự chăm sóc được bản thân, phụ thuộc 100% vào bạn gái. Chia tay rồi mới biết mình không thể sống thiếu người ta. Anh nài nỉ quay lại cũng chỉ vì... ích kỷ muốn mọi thứ như cũ thôi chứ không phải thật lòng. Nhưng plot twist là Kao sau cũng ổn mà, nhờ bạn bè, người thân và cả... ex giúp đỡ. Kao còn comeback được thì sao mình lại không?
Còn Jay thì sao? Cô cũng đau lòng lắm, lo cho Kao không ai chăm sóc. Lo tới mức quên mất ước mơ của chính mình - "Làm vợ và làm mẹ" - thứ mà Kao không thể cho cô suốt 10+ năm bên nhau. Nhưng rồi Jay nhận ra không có mình, anh ấy vẫn ổn, thậm chí còn ổn hơn nữa. Anh đã breakthrough nhờ áp lực - thứ chưa bao giờ có khi Jay còn ở bên
Dù là phim về chia tay nhưng "Fast and Feel Love" lại đáng xem cực kỳ! Đang yêu thì xem để nhắc nhở mình học cách kết nối, trò chuyện với người ấy nhiều hơn, trân trọng những gì đang có. Đã từng yêu thì xem để biết: quá khứ đã qua rồi, hãy buông bỏ để yêu bản thân mình trước khi yêu ai đó nữa nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn