Tăng Phúc, Trương Thế Vinh thua số đông phiền não quá trời

SocLovely9479

New member
dc98d7c36a277c0d4ee2.jpg


Sau công diễn 5 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG), việc Tăng Phúc và Trương Thế Vinh phải ra về khiến nhiều người tiếc hùi hụi luôn á. Cả hai đều là những giọng ca siêng năng, cố gắng hết mình trong những tập gần đây. Thế mà những nỗ lực của họ vẫn chưa đủ để chinh phục khán giả trường quay

Thực ra khán giả trường quay không loại ai cả, họ chỉ chọn những người mà họ thích thôi. Còn làm sao để họ thích thì cũng khó nói lắm, vì chẳng ai biết 350 người khán giả nắm quyền sinh sát này là ai, ngoài việc họ phải đủ trẻ khỏe để đu theo lịch quay của show.

c388923503935084e119.jpg


Duyên số là thứ không thể giải thích được

Theo dõi game show kiểu ATVNCG sẽ thấy ngoài năng lực chuyên môn (tức tài năng đã trải qua rèn giũa) còn có một thứ quan trọng khác quyết định tình cảm của khán giả dành cho nghệ sĩ.

Đó là cái duyên, năng lượng hay tần số rung động mà bây giờ gen Z hay gọi là "vibe". Tóm lại nếu nghệ sĩ và khán giả có chung vibe thì sẽ được chọn, đơn giản vậy thôi ✨

Có những người tưởng gặp bất lợi trong cuộc chơi không thuộc chuyên môn của họ nhưng vẫn được khán giả cũng như các anh tài khác yêu quý hết nấc. Bên cạnh việc họ luôn nghiêm túc, cố gắng thì họ còn giữ được nét duyên suốt từ đầu đến cuối. Họ cho ta thấy việc họ ở lì trong chương trình là chuyện quá bình thường.

8867a7e4960f33a9c207.jpg


Ba người phải ra về sau công 5 đều là những tài năng trong chuyên môn của họ, đều tích cực trong tập luyện biểu diễn, hình như chưa làm mếch lòng ai, thậm chí còn đẹp trai nữa chứ. Nhưng họ vẫn chưa đủ để lưu ấn tượng trong lòng khán giả

Phong thái đàn ông, lịch lãm của Phát xem ra không hợp với kiểu lầy lội, hay thể hiện, gây tranh cãi... như một số đồng nghiệp của anh trong chương trình. Mặc dù so với các diễn viên, anh thuộc loại ổn hơn về giọng hát. Nhưng nếu Phát tiếp tục ở lại cũng chỉ làm nền cho người khác, ra về lúc này cũng là vừa vặn. Những gì anh chứng tỏ đủ để tăng độ nhận diện trong khán giả đại trà rồi.

80c65554530a13d59261.png


Tăng Phúc - "Hạt nhài" đáng yêu nhất nhì show

Tăng Phúc bắt đầu được khán giả biết đến nhiều khi tham gia Ca sĩ Mặt nạ. Có vẻ anh chạy show với cường độ khá cao đến mức bị ốm ở giai đoạn đầu tham gia ATVNCG. Thế mà Phúc vẫn thể hiện được một cá tính khó trộn lẫn trong chương trình.

Anh luôn nhấn mạnh những mong muốn của bản thân. Chẳng hạn không giấu giếm cảm tình với Jun Phạm, cứ có dịp là lại khen đồng nghiệp. Vậy nhưng thú vị là Phúc không hề tiếp cận hay quấy rầy gì Jun tại trường quay Nhiều lần Phúc khẳng định muốn được làm diễn viên hài và tỏ ra coi trọng giải thưởng "hạt nhài" mà anh giành được trong cuộc thi tài lẻ của các anh tài.

Câu chuyện hai con dê qua cầu dù nhạt thật nhưng được Phúc kể rất có tâm. Lúc đó anh đang ốm, vẫn bò ngược bò xuôi để đóng cả dê đen và dê trắng. Nhạt nhưng là nhạt "ăn tiền" vì Phúc làm cho nhiều người cười nhất, nhận cúp là một chiếc bờm tóc hình cá mập. Kỷ vật này anh đã gửi lại chương trình (khi tạm biệt ký túc xá, mỗi anh tài đều để lại một kỷ vật).

4d9f1ca10a2070054a2b.jpg


Có thể nói sự hồn nhiên có phần "vô tri" của Tăng Phúc giúp anh ghi dấu ấn khá độc đáo trong chương trình. Cho đến giờ chưa ai biết vì sao Phúc lại mặc cả 2 chiếc vest trong tiết mục đơn ca ra mắt. Nhưng đó chính là pha gây chú ý đầu tiên luôn.

Dù bị kêu là "hạt nhài" nhưng thực sự Tăng Phúc có duyên diễn xuất, hoàn toàn có thể thử sức nếu muốn. Còn về chuyên môn chắc chắn Phúc duyên chẳng kém ai. Anh thể hiện phần trình diễn đàn tranh và nhảy tango đâu ra đấy dù tập luyện trong thời gian ngắn ngủi

bb2d4c00bf9f3061c0a1.jpg


Trương Thế Vinh - Chưa tìm được chìa khóa mở lòng khán giả

Trương Thế Vinh khá nổi tiếng sau một thời gian xuất hiện nhiều trong các chương trình truyền hình thực tế. Nhưng dường như chưa lĩnh vực nào anh gây ấn tượng thật sự nổi bật. "Mang tiếng" là ca sĩ nhưng Vinh thú nhận nhờ đến với chương trình này mới thực hiện được ước mơ 20 năm được trình diễn đúng như mình muốn trên sân khấu.

Ở phần thi trình diễn của nhà Tinh Hoa, Vinh được chọn làm nhân tố trung tâm. Đây là tiết mục được đầu tư trang phục gần như đẹp nhất công diễn 5. Bộ đồ rất hợp với Vinh, tôn lên vẻ nam tính lúc anh bước ra giới thiệu tiết mục. Rất tiếc khi trình diễn cùng đồng đội, Vinh lại bị úp sụp chiếc mũ đen trang trí dây kim loại kim tuyến gì đó không ăn nhập gì với tổng thể, làm giao diện giảm hẳn độ ngầu

Anh cũng từng thể hiện sự không phục bình chọn của khán giả trường quay, cho rằng lối cho điểm đó dễ khiến nghệ sĩ nản vì cố gắng không được ghi nhận. Và trước khi ra về, Vinh kết luận vẫn chưa "chiến thắng được số đông".

f822c0f725c97812c7f4.jpg


Thực ra dùng từ "chiến thắng" có vẻ hơi căng, có thể hiểu rằng Vinh chưa tìm được chìa khóa để mở cửa trái tim khán giả trường quay (cũng chưa hẳn là số đông) mà thôi. Chưa kể nghiêm túc như Vinh, Phát hay "nhí nhảnh" như Phúc cũng vẫn bị loại. Tóm lại là chẳng biết đằng nào mà chiều 350 khán giả nữa ‍♂️

Trong khi đa số mừng rỡ vì "đánh bại" đối thủ thì ST. Son Thach vẫn tỏ vẻ buồn, nói: "Thắng cũng như thua". Son Thach xem ra luôn nhạy cảm, nhìn sâu vào bản chất của cuộc chơi. Chia đội đấu nhau chỉ là hình thức. Đến lúc chương trình cần loại, tức khắc phải có người ra về. Đội nào thắng đồng nghĩa với việc người của đội kia phải về. Niềm vui chiến thắng (vì loại được người anh em phía bên kia) chính vì thế không còn trọn vẹn.

Vinh cũng để lại một dấu ấn khi giúp nhà Mứt Gừng giành giải Nhất trong cuộc thi làm clip và có thêm điểm. Qua đó phần nào chứng tỏ tố chất của một người làm phim đấy.

Ngay khi vừa rời cuộc chơi, Vinh tung MV Hoa bất tử. Đó cũng là một cách chớp thời cơ nhưng hơi tiếc vì sản phẩm này không tiếp tục tô đậm phong cách và dấu ấn mà anh đã tạo dựng được trong chương trình.

Một lần nữa phải khẳng định vai trò của giám đốc và biên tập âm nhạc rất quan trọng đó nha!

Nhiều ca sĩ khi bước vào ATVNCG mới khai thác hết được những tiềm năng và vô tình tìm ra được thế mạnh của mình. Để rồi sau chương trình họ lại đánh mất nó chưa biết chừng...

15991c7891133898025e.jpg


Cuộc đua vào chung kết đang nóng ran!

Số anh tài dắt tay nhau vào chung kết là 23, như vậy để lộ diện gia tộc toàn năng, 6 người phải ra đi. Căn cứ bảng điểm cá nhân lúc này thì Bằng Kiều đang xếp thứ 17, dưới Thiên Minh. Bảy người đứng cuối theo thứ tự từ dưới lên: Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Duy Khánh, Kiên Ứng, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp. Nhóm đầu gồm Soobin Hoang Son, Jun Pham, Kay Tran, Cường Seven, Binz, Thanh Duy, Bùi Công Nam, Rhymastic, Quốc Thiên, Tự Long, BB Tran, Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt, Trọng Hiếu, S.T Son Thach.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top