Khỉ đót Nico sẽ chỉ cho bạn thấy: Quà hay hoa gì cũng không quan trọng, sự bình yên phải đến từ chính bản thân mỗi người (hay mỗi... khỉ)
Đầu xuân ai cũng nghĩ là phải vui vẻ tươi tắn, cây cỏ tốt tươi, mood chill phết đúng không nàoooo?
Nhưng thực tế thì không hẳn đâu bestie ơi! Mùa xuân với thời tiết ẩm ương khiến con người ta bực mình phết, nhất là khi phải ở nhà né dịch lòng vòng mấy tháng trời
Khỉ đột Nico, 55 tuổi cũng vậy nè! Mùa xuân và cuộc sống trong vườn thú khiến ông cũng hơi... nhăn nhó, nhưng may là bác biết cách tự tạo niềm vui cho bản thân
Thoạt đầu Nico còn vui lắm khi được tặng hoa đó, nhưng plot twist ngay sau đó thì...
Một ngày như mọi ngày, ông khỉ đột già nhất châu Âu đang tha thẩn trong vườn thú quen thuộc.
Có ai đó tốt bụng quyết định làm ngày của Nico vui hơn bằng cách tặng bác một bó hoa thủy tiên vàng óng ánh
Nico nhìn người tặng hoa bằng ánh mắt trìu mến, tỏ ra thích lắm luôn. Thế mà ngay sau đó, ông khỉ đột cục súc nặng gần 2 tạ này lại... nhét luôn hoa vào mồm ăn
Vừa già vừa "chaotic" phết các bạn ơi!
Dù có hành động hơi "unhinged" như vậy, nhưng những người quản lý vườn thú Longleat Safari ở Wiltshire vẫn bênh cho Nico: "Nico vốn là một chú khỉ đột hiền lành nhã nhặn đấy, dù đã già nhưng vẫn hoạt bát và khỏe mạnh lắm...", quản lý vườn thú Mark Tye chia sẻ.
Có thân hình to đùng, sức mạnh khủng khiếp nhưng ban đầu Nico rất khéo léo cầm những bông hoa trong đôi tay khổng lồ một cách cực kỳ tinh tế nha
Chuyện này xảy ra có lẽ là Nico tưởng đống hoa thủy tiên vàng vàng kia là... một nải chuối á
Nico đã liếm thử xem cái mớ vàng vàng này có phải chuối không?
Sau khi biết rằng đó không phải chuối...
...Nico đã xé tan nát đống hoa rồi nhét vào mồm ăn luôn
Chính những người chăm sóc cho Nico cũng không biết chính xác tuổi của bác. Nico được đưa đến từ Thụy Sĩ vào những năm 1980, tuổi thực của bác khỉ đột này có khi còn lớn hơn 55 rất nhiều luôn đó!
Nico được sống trên hòn đảo giữa hồ Longleat, ngôi nhà của bác có cả điều hòa nhiệt độ và truyền hình vệ tinh nữa nè ️
Nói rằng Nico là chú khỉ đột sống "flex" nhất hành tinh này cũng không ngoa đâu, chỉ trừ việc không được đi đâu chỉ loanh quanh trong vườn thú thôi
Nguồn: soha.vn